Ông Assad mất 2.000 xe tăng nhưng vẫn còn hàng ngàn chiếc nữa

GD&TĐ - Một số thông tin được phe đối lập lan truyền cho biết quân đội Syria và liên minh đã mất khoảng 2.000 xe tăng kể từ khi cuộc chiến Syria bắt đầu vào năm 2011.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Thực tế, số lượng trên có thể là con số thống kê đúng (vì báo cáo được dựa trên bằng chứng video) của các nguồn tin đối lập. Đây có thể được coi là một lời khen ngợi lực lượng chính phủ Syria vì sự khéo léo của họ.

Nếu khoảng 2.000 xe bọc thép đã mất đi trong vòng 7 năm (khoảng 2.550 ngày), vậy trung bình mỗi ngày lực lượng của ông Assad mất chưa tới một chiếc.

Một người không cần phải là nhà phân tích quân sự cũng hiểu rằng tỷ lệ mất mát như vậy được thậm chí không được xếp hạng thấp nhất về tổn thất thiết bị quân sự trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Các nhà phân tích đối lập cũng chưa tính được xem sẽ thế nào nếu một nửa những xe tăng của chính phủ Syria bị hỏng trong chiến tranh có thể đại tu, sửa chữa và trở lại hoạt động. Ngoài ra, chưa kể tới những thiết bị quân sự mới liên tục được gửi tới từ Nga hay quân đội Syria vẫn đang sở hữu hàng ngàn xe tăng chiến đấu và xe chiến đấu bộ binh khác.

Cuối cùng, một thực tế khác mà các nhà phân tích đối lập thường lẩn tránh, đó là Syria đang giành chiến thắng vào thời điểm mà việc cung cấp vũ khí chống tăng của các nước giàu gửi cho các chiến binh nổi dậy đang cạn kiệt dần.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.