Một người đàn ông 50 tuổi tại thành phố Najaf, miền Nam Iraq, đã thiệt mạng sau khi bị chính con sư tử mà ông mới mua về làm thú cưng tấn công trong khu vườn nhà.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng địa phương, vụ việc xảy ra tại thành phố Kufa, tỉnh Najaf vào tuần trước. Người phát ngôn cảnh sát Najaf, ông Mufid Tahir, cho biết nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ sau cuộc tấn công bất ngờ của con vật.

Con sư tử sau đó đã bị một người hàng xóm của nạn nhân bắn hạ bằng súng trường Kalashnikov sau khi nó không chịu rời khỏi hiện trường và được cho là đã gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Việc tiêu diệt con vật được xem là cần thiết để đảm bảo an toàn.
Nạn nhân được xác định là ông Aqil Fakhr al-Din, người có tiền sử nuôi giữ nhiều động vật hoang dã tại tư gia trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, con sư tử mà ông mới đưa về dường như chưa được thuần hóa hoàn toàn và đã bất ngờ trở nên hung dữ.
Dù được chuyển đến bệnh viện Al-Sadr tại Najaf ngay sau đó, ông al-Din đã không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng.
Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tính pháp lý và an toàn trong việc nuôi giữ động vật hoang dã tại nhà. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra chính thức.
Dù Iraq đã tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ động vật từ năm 2014, quốc gia này vẫn đang đối mặt với tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép, phần lớn do thiếu giám sát và nhu cầu tiêu thụ cao.
Đây không phải là sự việc đầu tiên liên quan đến việc nuôi động vật hoang dã nguy hiểm tại nhà. Trước đó, một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra khi một nhân viên sở thú bị sư tử tấn công sau khi vào chuồng để gây ấn tượng với bạn gái.