Hành trình học tập bền bỉ và không áp lực
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Võ Thị Thanh Huyền – học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) – đã trở thành một trong 9 học sinh trên toàn tỉnh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán. Không chỉ vậy, em còn đạt 9,5 điểm ở cả hai môn Vật lí và Hóa học, hoàn thành tổ hợp A00 với tổng điểm 29 – một kết quả gần như trọn vẹn và đầy ấn tượng.
Đằng sau kết quả ấn tượng ấy là một quá trình nỗ lực bền bỉ, phương pháp học tập bài bản và tình yêu đặc biệt dành cho môn Toán – nơi em tìm thấy niềm vui, thử thách và động lực mỗi ngày.

Không như nhiều người nghĩ rằng để đạt điểm cao phải học ngày học đêm, Huyền lại chọn cho mình một cách học nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Em luôn giữ tinh thần học tập thoải mái, không quá áp lực, và biết cách cân bằng giữa việc học với thời gian nghỉ ngơi. Theo Huyền, học tốt không nhất thiết phải gò ép bản thân.
“Em thường lên kế hoạch học tập rõ ràng theo từng tuần. Khi học thì tập trung tối đa, khi nghỉ thì cũng thật sự nghỉ ngơi. Nhờ vậy, em không bị quá mệt mỏi hay căng thẳng trong suốt quá trình ôn thi”, Huyền chia sẻ.
Bên cạnh đó, em cũng xây dựng phương pháp học hiệu quả, đặc biệt là đối với môn Toán – môn học em yêu thích nhất và tự tin nhất.
Mỗi ngày, Minh Huyền đều dành thời gian ôn luyện lý thuyết kết hợp với làm bài tập rèn luyện tư duy và kỹ năng giải đề. Em tập trung nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó luyện thêm các dạng bài nâng cao, đề thi thử từ nhiều nguồn đáng tin cậy trên Internet.
Một trong những bí quyết giúp em đạt điểm 10 môn Toán chính là việc làm đề thường xuyên và tự chấm điểm nghiêm túc để đúc rút kinh nghiệm. Em còn chú trọng đến việc học theo từng chuyên đề, nắm vững từng dạng bài một cách hệ thống. Những câu hỏi khó, lắt léo em đều ghi chú lại, tham khảo bố, thầy cô và bạn bè để hiểu thật kỹ thay vì bỏ qua bài toán đó. Ngoài ra, em cũng thường xuyên theo dõi những bài giảng online, các video phân tích đề để mở rộng góc nhìn và làm quen với nhiều cách tiếp cận khác nhau.

“Với em, không có bí quyết nào quan trọng hơn sự kiên trì và đam mê của bản thân mình. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm yêu thích môn Toán, em đã tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành bài một cách trọn vẹn nhất", Huyền chia sẻ.
Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) đạt 29 điểm, Huyền dự định xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là ngôi trường mà Huyền đã ao ước và ấp ủ từ lâu. Nay em có thêm tự tin để chạm tay vào ước mơ của mình.
Nền tảng vững chắc từ gia đình
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, Huyền thừa hưởng tình yêu với tri thức từ rất sớm. Ông nội từng là giáo viên dạy Toán tại chính ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mà em đang theo học. Bố em hiện là giáo viên Toán tại Trường THCS Đậu Quang Lĩnh, còn mẹ là giáo viên Sinh – Hóa tại Trường THCS Lê Hồng Phong.
Lớn lên trong một ngôi nhà lúc nào cũng đầy sách vở, với những câu chuyện về nghề dạy học, Huyền từ nhỏ đã hình thành cho mình sự yêu thích với môn Toán. Bố chính là người truyền cho em cảm hứng học môn học này – không áp đặt mà luôn tạo cơ hội cho con tự tìm tòi, tự khám phá. Có lẽ vì thế, Huyền học Toán không theo kiểu thuộc công thức, mà là tư duy, hiểu bản chất từng bài.

Suốt ba năm cấp THPT, Huyền đều là học sinh giỏi, giữ vững thành tích học tập tốt. Đặc biệt, em đã nhiều lần đại diện trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh và đều đạt giải: Giải Ba lớp 10, Giải Nhất lớp 11 và lớp 12. Những thành tích này là kết quả của cả một quá trình miệt mài rèn luyện.
Khi biết tin con gái đạt điểm tuyệt đối môn Toán, bố mẹ Huyền không giấu được sự xúc động. Là những người làm nghề giáo, hơn ai hết, họ hiểu rõ những cố gắng mà con đã bỏ ra suốt nhiều năm. Không phải áp lực hay ép buộc, sự đồng hành của bố mẹ là những bữa cơm đầy đủ, những buổi trò chuyện nhẹ nhàng, những lúc động viên con khi thấy con lo lắng vì bài vở.

“Gia đình em luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học tập. Mẹ thì chăm lo sức khỏe cho em, bố thì thường hay ngồi lại cùng em khi em cần giải thích bài nào khó. Không khí trong nhà luôn ấm áp, điều đó giúp em cảm thấy mình không đơn độc trong hành trình này”, Huyền bày tỏ.

Với tổng điểm 29 khối A00, Huyền đang đặt nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội – một ngôi trường mà em đã ấp ủ từ năm lớp 10. Đối với Huyền, đây không chỉ là mục tiêu học tập, mà còn là ước mơ về một môi trường được học hỏi, sáng tạo và trưởng thành.
“Em biết học đại học sẽ có nhiều khó khăn mới, nhưng em không ngại. Em thấy mình cần tiếp tục nỗ lực, như cách em đã làm trong suốt ba năm vừa qua”, Huyền chia sẻ.
Cô Phạm Thị Phú Hà – giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Toán Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai– nhận xét: “Huyền là học sinh có tư duy tốt, sáng tạo, và đặc biệt là rất chủ động trong việc học. Em không chỉ làm bài theo cách thầy cô dạy, mà luôn tìm hiểu thêm, thử nhiều hướng giải khác nhau. Có thể nói, em học không phải để thi, mà là để hiểu – điều rất hiếm thấy ở học sinh phổ thông".