Em Hoàng Ngọc Mai là người dân tộc Tày, học sinh lớp 12A1 Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. Trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2024 – 2025, nữ sinh đạt giải Nhất với tổng điểm 19,75.
Hành trình chinh phục giải Nhất
Tạm xa gia đình để theo học tại trường nội trú trên thành phố, với Hoàng Ngọc Mai, những cuộc gọi điện ngắn ngủi cho cha mẹ là khoảnh khắc hiếm hoi giúp em cảm thấy như được trở về quê nhà, nhất là khi nữ sinh đã phải làm quen với môi trường nội trú từ những năm cấp 2. Để giúp con gái bớt suy nghĩ, lần nào liên lạc, cha cũng là người đầu tiên trả lời, hỏi han và động viên em cố gắng học tập thật tốt.
“Bố là người luôn khích lệ em trong học tập và cũng là nguồn cảm hứng cho em học tốt môn Vật lý. Được nghe bố kể về thành tích học tập thời còn thanh niên khiến em tự nhủ, giờ đây, học trong điều kiện thuận lợi hơn bố, mình cần phải cố gắng vượt qua thành tích ấy để cả nhà tự hào”, Ngọc Mai chia sẻ.
Không phụ lòng người thân, với tinh thần vươn lên lĩnh hội tri thức, năm học lớp 9, Ngọc Mai đã thử sức trong kỳ thi HSG cấp tỉnh và mang về giải Khuyến khích. Em đồng thời cũng là học sinh duy nhất của Trường THCS DTNT (huyện Văn Quan) cũng như cả huyện Văn Quan đạt giải cấp tỉnh.
![Nữ sinh Hoàng Ngọc Mai (bìa trái) và các bạn học. d3.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c234d807bff66b592ecf342aa66cd14e3883/d3.jpg)
Tiếp nối thành công ấy, nữ sinh tiếp tục tham gia thi vượt cấp và giành thêm 2 giải Khuyến khích HSG cấp tỉnh nữa. Được cha mẹ, bạn bè dành tặng nhiều lời động viên, nhưng với Ngọc Mai, mục tiêu của cô học trò nhỏ phải là chinh phục được “giải số nhỏ nhất’ trong cơ cấu giải. Điều ước ấy dần trở thành sự thực với giải Nhì năm em học lớp 11 khiến Mai càng quyết tâm hơn.
Kỳ thi cấp trường vừa qua chứng kiến sự bứt phá của nữ sinh khi em vượt qua 19 bạn khác để giành giải Nhất với 19 điểm. Những kiến thức đã được tích lũy giúp Mai băng băng về đích, thậm chí nhận về số điểm cao hơn cả vòng chọn lọc tại cuộc thi HSG tỉnh năm học 2024 - 2025.
Chia sẻ về thế mạnh của bản thân, Ngọc Mai cho biết em mang sự hứng thú đặc biệt với bộ môn Vật lí. Từ khi còn học cấp 2, nữ sinh đã bộc lộ năng khiếu trong các bộ môn khoa học tự nhiên, tò mò với mọi thứ xung quanh, cô học trò không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi về những thiết bị máy móc có dòng điện và mong muốn một ngày hiểu rõ được chúng.
“Ước muốn ấy dần được hiện rõ sau khi em vào ôn đội tuyển. Nhiều hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống như sự truyền nhiệt giữa hai vật, những hạt phân tử nhỏ luôn tồn tại xung quanh chúng ta hay những nguyên lí hoạt động của máy móc, dòng điện được tạo ra như thế nào được các thầy cô giảng dạy sâu và kĩ hơn, làm nảy ra nhiều thắc mắc cần lí giải hơn nữa đối với em”, nữ sinh bộc bạch.
Học sinh toàn diện
![Nữ sinh Hoàng Ngọc Mai tham dự lễ trao học bổng Odon Vallet năm 2024. d2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c234e4092ab0d1ba72ce98b94fd89ea85702/d2.jpg)
Nói về kết quả học tập của Ngọc Mai, không thể không kể đến danh hiệu học sinh xuất sắc được em giữ vững phong độ suốt hai năm học lớp 10, lớp 11. Trong quá trình rèn luyện, nữ sinh luôn cố gắng chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.
Với những thành tích cá nhân đó, được Đoàn trường và cô giáo chủ nhiệm hết sức tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ làm hồ sơ xét duyệt nên ngay từ khi mới vào trường nội trú, năm lớp 10, Mai đã được vinh danh học sinh 3 tốt cấp tỉnh. Nhờ những lợi thế được tích góp trong 2 năm đầu cấp 3, nữ sinh còn là cái tên hiếm hoi góp mặt nhận học bổng Vallet năm 2024.
“Bản thân em của năm lớp 10 vô cùng ngưỡng mộ các anh chị đi trước từng được nhận học bổng Odon Vallet. Đó là lí do em hạ quyết tâm phải cố gắng nỗ lực để chinh phục được suất học bổng này”, Ngọc Mai tâm sự.
![Tinh thần ham học hỏi của các nữ sinh Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn. d1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/42e1b7f3fbd446fe4060511f5251c23402cfa3f4bac8a978d6a608b8ae0bbdec/d1.jpg)
Trong quá trình nhận học bổng, cô Doan và cô Hồng Thu là hai giáo viên đã đồng hành, che chở nữ sinh suốt chuyến đi tới Hà Nội. Cùng với sự giúp sức của Ban Giám hiệu và các thầy cô nhà trường, nữ sinh cảm nhận được tình thương của mái trường như một gia đình thứ hai.
Bước qua kỳ nghỉ Tết, hiện tại, Hoàng Ngọc Mai dành phần lớn thời gian để củng cố thế mạnh sở trường của em là khối A nhằm xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Với môn Vật lí, nữ sinh cũng không quên trau dồi bằng cách tự giải lại những bài cô giáo đã giảng khi đi ôn, đồng thời hoàn thành hết bài tập cũng như tìm tòi thêm những cách giải khác hay và ngắn gọn. Gặp những bài không hiểu hay chưa học, Mai sẽ chủ động lên mạng nghe giảng hoặc hỏi giáo viên đội tuyển là cô Lê Thị Huyền Diệp.
“Qua thời gian dạy em Mai, tôi thấy Ngọc Mai là một học trò rất ngoan, rất nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Trong học tập, em luôn cố gắng, có tinh thần ham học hỏi, biết cách sắp xếp thời gian học trên lớp và thời gian ôn luyện HSG hợp lí, khoa học. Trong mối quan hệ với bạn bè, học trò của tôi cũng rất hòa đồng, luôn quan tâm giúp đỡ các bạn”, cô Lê Thị Huyền Diệp chia sẻ.
“Là con em dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, chúng em được hưởng các chế độ chính sách như: Được thi vào các trường nội trú, trường dự bị dân tộc; cộng điểm ưu tiên khi thi vào Trường THPT. Trong 3 năm học tại Trường PTDTNT tỉnh, em được miễn học phí và hưởng chế độ học sinh nội trú. Cụ thể là trợ cấp 100% tiền ăn uống và chi phí học tập; được phát sách vở, đồ dùng học tập và quần áo đồng phục; hưởng 100% BHYT, được trang bị phòng y tế học đường trong khuôn viên trường; được phát thuốc miễn phí khi bị ốm, cũng như được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe học tập” – Hoàng Ngọc Mai nói.