Nữ sinh người M’nông và tấm huy chương Vàng môn Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ nhỏ, Lê Thị Lành Êban đã ý thức phải học để thay đổi cuộc đời, cuộc sống của mình, thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa như mẹ mình đã trải qua.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVII dành cho các trường chuyên từ Đà Nẵng đến Cà Mau, nữ sinh Lành Êban đã giành Huy chương Vàng môn Lịch sử. Ảnh NVCC.
Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVII dành cho các trường chuyên từ Đà Nẵng đến Cà Mau, nữ sinh Lành Êban đã giành Huy chương Vàng môn Lịch sử. Ảnh NVCC.

Cô nữ sinh nghèo mê lịch sử

Những năm học THCS nữ sinh Lê Thị Lành Êban, học sinh lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đam mê môn Lịch sử, do vậy nữ sinh luôn tận dụng tối đa thời gian mình có những lúc rảnh rỗi để học môn này nhằm nâng cao kiến thức.

Sau khi nhập học tại Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng, Lành Êban đã xác định đăng ký theo học tổ hợp khoa học xã hội để có cơ hội học chuyên sâu môn Lịch sử. Lành Êban chia sẻ: “Quá trình học, em được sự hỗ trợ của cô Nguyễn Thị Thủy - giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử hỗ trợ cũng như định hướng để nghiên cứu sâu môn học.

Những buổi chiều tự học, em đã nhờ cô giải đáp những thắc mắc, những phần kiến thức bản thân chưa rõ còn chưa rõ. Cũng nhờ vậy mà tình yêu với môn Lịch sử trong em ngày càng lớn trong em”.

Em Lê Thị Lành Êban, học sinh lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh NVCC.

Em Lê Thị Lành Êban, học sinh lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh NVCC.

Bên cạnh đó, dựa vào những tài liệu được cô giáo cung cấp cũng như sách giáo khoa, Lành Êban đã tự mình xây dựng phương pháp học riêng cho môn Lịch sử. Đối với những phần kiến thức quan trọng, nữ sinh thường ghi vào sổ nhớ, để khi quên có thể tìm dễ dàng hơn.

“Em suy nghĩ, khi Lịch sử là các câu chuyện của quá khứ được tái hiện trong sách giáo khoa. Vì vậy, em dùng tâm thế tò mò để khám phá thay vì đặt suy nghĩ học hay là phải nhớ các mốc sự kiện. Ngoài việc đọc sách em còn xem những bộ phim tư liệu vì vậy việc học sử sẽ không nhàm chán. Nhờ vậy, những kiến thức có vẻ khó nhớ sẽ được đơn giản hoá bằng sơ đồ tư duy và người học không bị áp lực.

Bên cạnh đó, hồi nhỏ em thường nghe bà và bố kể lại những cuộc chiến tranh. Qua những câu chuyện ấy em rất xúc động cũng từ đó niềm tự hào.”, Lành Êban nói.

Cùng nhờ vậy mà tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVII dành cho các trường chuyên từ Đà Nẵng đến Cà Mau nữ sinh Lành Êban đã giành Huy chương Vàng môn Lịch sử.

Ước mơ trở thành hướng dẫn viên

Nhờ tình yêu môn lịch sử đã vun đắp cho Lành Êban ước mơ sau này trở thành một hướng dẫn viên du lịch. “Khi trở thành hướng dẫn viên du lịch em có cơ hội giới thiệu về quê hương, đất nước và những câu chuyện lịch sử, chiến tích của cha ông với bạn bè quốc tế”, Lành Êban chia sẻ.

Em Lê Thị Lành Êban.
Em Lê Thị Lành Êban.

Theo đó, để thực hiện ước mơ của mình cô nàng luôn nỗ lực học tập và một trong những học sinh giỏi của đội tuyển môn Lịch sử của Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng.

“Ngoài chú trọng vào các môn trong tổ hợp khoa học xã hội, em sẽ tăng cường học ngoại ngữ để dần dần chạm đến với ước mơ của mình”, Lành Êban chia sẻ.

Được biết, gia đình của Lành Êban thuộc diện khó khăn, nhà có bốn chị em, Lành Êban không muốn mình phải vất vả mưu sinh để chạy ăn từng bữa như hai chị gái và bố mẹ vì vậy đã quyết tâm học để thay đổi cuộc đời.

Lành Êban nói: “Đối với em, việc đi học cực kỳ quan trọng. Mẹ em chỉ vì gia đình khó khăn nên không được học cấp hai, giờ chỉ có thể làm thuê, các chị cũng vì khó khăn phải gác ước mơ sang một bên. Họ chính là động lực để em cố gắng mỗi ngày. Đồng thời, em muốn thay các chị viết tiếp ước mơ còn dang dở, có nghề nghiệp ổn định để cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thuỷ, giáo viên môn Lịch Sử, Trường THPT Dân tộc nội trú N' Trang Lơng: “Mình rất ấn tượng với quá trình học tập của Lành Êban từ khi mới vào học. Đặc biệt quá trình em ấy vào đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử mình có cơ hội được hiểu và biết các tố chất, sự đam mê môn Lịch sử trong cô học trò này.

Lành Êban luôn nỗ lực, chịu khó ôn luyện, lắng nghe, không ngại hỏi cô những gì em chưa rõ để hiểu tường tận vấn đề. Em ấy đạt Huy chương vàng môn Lịch sử tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVII đã thể hiện được những đam mê, tâm huyết của em được khẳng định”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...