Nữ sinh mồ côi đoạt giải Nhất môn Văn cấp thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mồ côi cha ở tuổi lên 4, mẹ đổ bệnh nặng, gia cảnh thiếu thốn song Nguyễn Ngọc Trang (lớp 8A, Trường THCS Cù Chính Lan, TP Thanh Hóa) vẫn nỗ lực vươn lên.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Trang và cô giáo chủ nhiệm Trịnh Thị Hải.
Nữ sinh Nguyễn Ngọc Trang và cô giáo chủ nhiệm Trịnh Thị Hải.

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành giải Nhất môn Văn cấp thành phố.

Mất cha, mẹ mang trọng bệnh

Sau một tuần biết kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố, Nguyễn Ngọc Trang (lớp 8A, Trường THCS Cù Chính Lan) vẫn chưa ngớt niềm vui. Tại kỳ thi này, Ngọc Trang xuất sắc giành giải Nhất môn Ngữ văn.

Ngọc Trang chia sẻ: “Trong quá trình ôn luyện, với sự dìu dắt của các thầy, cô giáo đội tuyển, em nghĩ mình sẽ giành giải nhưng không nghĩ lại đoạt giải cao nhất. Em rất vui và vỡ òa hạnh phúc. Kết quả này là nỗ lực từng ngày trong suốt thời gian qua của bản thân và sự quan tâm, dìu dắt của thầy, cô giáo”.

Trang là con út trong gia đình có hai chị em ở tổ dân phố 12 (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Căn nhà che mưa, tránh nắng của ba mẹ con lụp xụp, không có bất kỳ vật dụng nào đắt giá. Năm 2012, bố của em qua đời sau nhiều năm mắc bệnh nặng, để lại người vợ gầy yếu cùng hai đứa con thơ. Vỏn vẹn chưa đầy tháng, ông ngoại của Trang cũng qua đời. Cú sốc tâm lý quá lớn khiến mẹ em suy sụp, đổ bệnh.

Sau nhiều lần chữa trị vẫn không có kết quả, bà Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, mẹ Trang) được người thân đưa ra bệnh viện tại Hà Nội. Tại đây, bác sĩ kết luận bị tổn thương thần kinh não. Kể từ ngày đó, bà Lan thường xuyên phải uống thuốc, tuy nhiên di chứng của căn bệnh đã khiến đôi tay run rẩy, kém linh hoạt. Không chỉ vậy, việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những ngày trở trời.

Đôi tay run run, bà Lan ngậm ngùi chia sẻ: “Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mất cả chồng lẫn cha khiến tôi ngã quỵ. Tôi không còn sức lực đi đâu hay làm gì. Nhưng rồi nhìn hai đứa con nhỏ dại, tôi phải gắng gượng sống tiếp để nuôi con”.

Mặc dù sức khỏe yếu nhưng bà Lan vẫn ngày ngày bán rau tại chợ đầu mối (TP Thanh Hóa) để mua thuốc thang, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, đóng tiền học cho Trang và con gái đầu đang học lớp 11.

“Ngày nào đắt khách cũng bán được khoảng 300 bó rau ngổ, tía tô nhưng chỉ lời được 300 đồng/mỗi bó. Có hôm ế ẩm chỉ được vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, hàng tháng phải lo thuốc thang hết 500.000 đồng, tôi cũng không dám mua thêm thuốc bổ não vì phải dành dụm để đóng tiền học cho con”, bà Lan ngậm ngùi nói.

Chứng kiến nỗi vất vả của mẹ, Trang và chị gái luôn tranh thủ thời gian rảnh để làm việc nhà phụ giúp mẹ. Thời gian nghỉ hè, Trang còn ra chợ để phụ mẹ bán hàng. “Những lúc khó khăn nhất mẹ đều giữ lại trong lòng vì không muốn em và chị lo lắng. Cũng bởi vậy, em luôn nhắc bản thân phải học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Những hôm không có tiết học trên lớp hoặc nghỉ hè, em và chị gái đều ra chợ phụ mẹ bán hàng. Vì là chợ đầu mối nên nhiều hôm ba mẹ con phải làm việc tới 1 - 2 giờ sáng”, nữ sinh chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Trang (thứ 2 từ phải qua) trong buổi tuyên dương, khen thưởng của nhà trường ngay sau kỳ thi chọn HSG cấp thành phố, năm học 2021 - 2022.

Nguyễn Ngọc Trang (thứ 2 từ phải qua) trong buổi tuyên dương, khen thưởng của nhà trường ngay sau kỳ thi chọn HSG cấp thành phố, năm học 2021 - 2022.

Vươn lên trong gian khó

Năm học 2021 - 2022, Nguyễn Ngọc Trang không chỉ điền tên mình vào danh sách “Hoa điểm 10” của nhà trường, mà còn trở thành thủ khoa kỳ thi chọn HSG cấp thành phố môn Văn.

Chia sẻ về môn học yêu thích, Trang bộc bạch: “Ngữ văn không chỉ mang lại kiến thức, mà còn giúp em trau dồi vốn từ, khả năng giao tiếp linh hoạt và đặc biệt là một tâm hồn đẹp. Cũng từ đó, em cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ hơn, yêu thương con người hơn”.

Để học tốt Văn hay bất cứ môn học nào khác, Trang cho rằng, ngoài yêu thích  rất cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng thái độ học tập nghiêm túc. Nếu có tất cả điều này, chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, Ngọc Trang cho biết sẽ tập trung cho tất cả môn học, nhất là Văn trong năm học tới, để thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.

Thầy Dương Minh Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Cù Chính Lan - cho biết: Kỳ thi chọn HSG cấp thành phố năm học 2021 - 2022, Trang là học sinh có thành tích tốt nhất trong 4 thí sinh dự thi. Ngoài giải Nhất môn Ngữ văn của Trang, nhà trường còn giành thêm 1 giải Ba ở môn này và 1 giải Ba môn Tiếng Anh. “Đây là thành tích sau nhiều năm mới đạt được, vì vậy ban giám hiệu và các thầy, cô giáo đều vô cùng xúc động”, thầy Minh Anh nói.

Chia sẻ về nữ sinh Nguyễn Ngọc Trang, thầy Minh Anh tâm sự: “Trang là cô học trò để lại nhiều ấn tượng với thầy hiệu trưởng cũng như các thầy, cô giáo. Trong điều kiện bố mất, mẹ bị bệnh nặng nhưng em rất nỗ lực vươn lên với tinh thần cầu thị. Kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự cố gắng của em.

Cũng theo thầy Minh Anh, ngay sau khi nhận được kết quả từ kỳ thi, nhà trường đã tổ chức tuyên dương và thưởng nóng cho các học sinh đoạt giải. Trong đó, em Nguyễn Ngọc Trang được thưởng  8 triệu đồng.

“Từ thành tích đạt được trong năm học 2021 - 2022, Ban giám hiệu Trường THCS Cù Chính Lan sẽ phấn đấu nâng bậc chất lượng, tập trung bồi dưỡng HSG và tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh được phát triển toàn diện”, thầy Minh Anh cho hay.

Ông Lê Đình Chiến – Tổ trưởng Tổ dân phố số 12 - cho biết: Gia đình bà Lan thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh éo le. “Hiện, bà Lan hưởng trợ cấp cho người tàn tật khoảng 500.000 đồng/tháng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, tổ dân phố thường xuyên thăm hỏi, động viên. Chúng tôi cũng mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ để 2 cháu tiếp tục được đến trường”, ông Chiến nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ