"Nữ quái" từ TP.HCM lên Gia Lai trộm tiền công đức của nhà chùa

GD&TĐ - ‘Nữ quái’ từ TP.HCM lên Gia Lai rồi thuê xe đi vào chùa để trộm tiền trong hòm công đức. Tuy nhiên, sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1977, trú tại phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 5/4, sau khi nhận được tin báo của chùa Bửu Hải (phường Ia Kring) về việc tại chùa xuất hiện một đối tượng lạ mặt trộm tiền trong hòm công đức.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tiến hành điều tra, làm rõ. Tại đây, cơ quan công an phát hiện Loan có dấu hiệu nghi vấn.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi Loan đang ngồi tại một quán cà phê ở TP. Pleiku thì các trinh sát đã ập vào bắt quả tang với tang vật là tiền và dụng cụ gây án.

Tại cơ quan Công an, Loan khai nhận đã bắt xe khách từ TP. Hồ Chí Minh lên Gia Lai vào sáng ngày 4/4.

Sau đó, Loan thuê xe tại một nhà nghỉ để tiện đi trộm cắp tài sản. Đến sáng 5/4 (tức mùng 1/3 Âm lịch), Loan đã đến chùa Bửu Hải và dùng dụng cụ đặc biệt của mình để trộm cắp tiền trong hòm công đức.

Lợi dụng lúc vắng người Loan thả lưỡi lam đã dính băng keo hai mặt vào trong hòm công đức để những tờ tiền dính vào lưỡi lam rồi kéo lên.

Chỉ trong vòng 20 phút, Loan đã trộm được 2,575 triệu đồng trong 3 hòm công đức.

Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận vào ngày 7/12/2018, Loan cũng đến ngôi chùa này và đã trộm cắp một chiếc ví của người đi chùa. Bên trong chiếc ví có 1 chiếc điện thoại Samsung J7, tổng tài sản trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Được biết, năm 2014, Loan từng bị Toà án nhân dân Quận Gò Vấp (TP.HCM) tuyên phạt 7 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.
Đoàn cựu TNXP Thanh Hóa chụp hình kỷ niệm ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Minh Khiêm

Niềm tự hào thức dậy

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa tổ chức cho hội viên một chuyến về nguồn.