'Nữ quái' lừa bán 2 mẹ con sang nước ngoài để lấy 90 triệu đồng

'Nữ quái' lừa bán 2 mẹ con ra nước ngoài để lấy 90 triệu đồng

GD&TĐ - Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, các đối tượng (ở huyện Tương Dương, Nghệ An) đã lừa bán 2 mẹ con sang nước ngoài với giá 90 triệu đồng.

Đối tượng Vi Thị Chiên (trái) và Lô Thị Thường.
Đối tượng Vi Thị Chiên (trái) và Lô Thị Thường.

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975, cùng trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) về tội “Mua bán người”.

Đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn từng có hoạt động mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, vào năm 2007, trong một lần trở về Việt Nam từ bên kia biên giới, Lô Thị Thường đã đặt vấn đề với Vi Thị Chiên tìm người, giới thiệu để đưa sang biên giới bán. Nếu trót lọt, Thường sẽ chia tiền “hoa hồng” cho Chiên.

Biết chị M.T.M. (SN 1981, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ nên Vi Thị Chiên đã dụ dỗ chị M. bán ra nước ngoài. Phi vụ trót lọt, các đối tượng nhận tiền công tương đương khoảng 90 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 31/7, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chiên và Thường về hành vi mua bán người, đồng thời giải cứu thành công 2 nạn nhân.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng học STEM được trang bị từ nguồn xã hội hóa của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục bắt buộc cấp THCS: Cần lời giải sát thực tiễn

GD&TĐ - Năm học 2026-2027, thực hiện giáo dục bắt buộc cấp THCS đòi hỏi các nhà trường không chỉ huy động đủ học sinh đến lớp mà còn phải duy trì sĩ số, bảo đảm điều kiện dạy học và hỗ trợ học sinh hoàn thành chương trình.

Ảnh minh hoạ.

Mắt đông mùa tuyết trắng

GD&TĐ - "Mắt đông!" khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một mùa đông nước Nga lãnh lẽo, nhưng có đốm lửa hồng là ánh mắt âm thầm chờ đợi.