Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Lời dạy sâu sắc ấy đã trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của nhà giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giáp Bát (Hà Nội).
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Ai từng có dịp đến thăm, làm việc tại Trường Mầm non Giáp Bát sẽ không khỏi ấn tượng về nhà giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh - một lãnh đạo nghiêm túc trong công việc, quyết đoán, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Gần 30 năm gắn bó với ngành Giáo dục, dù ở bất kỳ cương vị nào, cô Nguyễn Thị Cẩm Linh luôn nêu cao tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngay từ đầu mỗi năm học, nữ Hiệu trưởng luôn chủ động cùng Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động các phong trào thi đua, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Cô đồng thời chú trọng cụ thể hóa nhiệm vụ năm học theo các tiêu chí thi đua của ngành Giáo dục, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành nội dung xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.
Đặc biệt, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Linh luôn tâm huyết với đổi mới phương pháp dạy học, tích cực triển khai phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phát huy hiệu quả chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Từ công tác quản lý, điều hành đến chỉ đạo chuyên môn, cô luôn phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của người đứng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Với cương vị Bí thư Chi bộ, cô phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cô chú trọng học tập và làm theo, từ đó tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong nhà trường.
Có thể thấy, ở nhà giáo Cẩm Linh, từ lời nói đến việc làm, từ việc nhỏ nhất đến nhiệm vụ khó khăn, cô luôn là gương mẫu đi đầu để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên noi theo.
Cô giáo Trần Thị Hiếu chia sẻ: Điều đáng quý hơn cả ở Hiệu trưởng chính là tình cảm chân thành dành cho đồng nghiệp. Cô biết lắng nghe, sẻ chia và cảm thông sâu sắc với mọi người. Những lời động viên, khích lệ, góp ý chân thành của Hiệu trưởng không chỉ giúp đồng nghiệp trưởng thành hơn trong công việc mà còn tạo nên sự gắn kết yêu thương trong tập thể sư phạm nhà trường.
“Sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm… của nữ Hiệu trưởng đã góp phần to lớn giúp nhà trường nhiều năm liền đạt các danh hiệu; Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất cao trong mọi lĩnh vực công tác, tạo nên một môi trường giáo dục hạnh phúc, thân thiện và giàu yêu thương”, cô Hiếu khẳng định.
Người “thắp lửa” yêu thương
Không chỉ là lãnh đạo giỏi, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Linh còn là điển hình “dân vận khéo” trong các hoạt động thiện nguyện. Với trái tim giàu yêu thương, cô đã cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân tiếp tục thắp sáng truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.
Nữ Hiệu trưởng quan niệm: “Dù không cùng máu mủ ruột rà nhưng con người cần biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cuộc sống; khi bản thân may mắn có cuộc sống đủ đầy thì càng cần san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.
Với suy nghĩ giản dị nhưng đầy nhân văn, nhà giáo Cẩm Linh đã tích cực tham gia các phong trào ủng hộ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình thiện nguyện do nhà trường, ngành Giáo dục và địa phương phát động. Không chỉ vận động, nữ Hiệu trưởng còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động sẻ chia vì cộng đồng.
Bằng trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm, nhà giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh đã lan tỏa yêu thương đến bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và những người xung quanh. Mặt khác, cô cùng tập thể nhà trường thường xuyên tổ chức quyên góp, hỗ trợ trẻ em, người dân và các trường học vùng sâu, xa, đặc biệt những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.
Trong chuyến thiện nguyện tới Trường Mầm non Thần Sa - Xã Thần Sa (Tỉnh Thái Nguyên) nhà giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh trăn trở: Điều khiến bản thân nghẹn lòng nhất là hình ảnh học sinh hồn nhiên đến lớp trong điều kiện khó khăn. Những đôi chân nhỏ bé hằng ngày vượt qua đường lầy lội sau mưa lũ để tìm kiếm con chữ và nuôi dưỡng những ước mơ giản dị của tuổi thơ. Từ đó, nữ Hiệu trưởng đặt ra bản thân nhiệm vụ: “Mình phải làm gì đó để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn?. Vì chỉ khi được học tập đầy đủ, các em mới có cơ hội vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp bằng chính nghị lực và khát vọng của mình”.
Không chỉ với các hoạt động thiện nguyện xã hội, tại ngôi trường Mầm non Giáp Bát, nhà giáo Cẩm Linh luôn âm thầm thắp lên ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ thường niên “Chung tay vì trẻ thơ”. Từ tấm lòng nhân ái ấy, biết bao nghĩa cử đẹp đã được lan tỏa trong tập thể nhà trường và phụ huynh học sinh.
Theo cô Trần Thị Hiếu, nhà giáo Cẩm Linh là “mạnh thường quân” tiêu biểu, lặng lẽ đồng hành trẻ nhỏ bằng tất cả sự quan tâm chân thành và mong muốn không em nào bị thiệt thòi hoặc bỏ lại phía sau. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương đã tiếp thêm niềm vui, niềm tin và động lực cho các em trên hành trình tuổi thơ. Trái tim nhân hậu và sự tận tâm ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ quản lý giáo dục giàu lòng yêu trẻ, sống vì cộng đồng và luôn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.
“Đối với tập thể giáo viên Trường Mầm non Giáp Bát, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cẩm Linh không chỉ nhiệt huyết, tận tâm và đầy năng lực mà còn là tấm gương sáng về tình yêu nghề, vì trẻ thơ và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống… để tập thể giáo viên trường Mầm non Giáp Bát noi theo, học tập rèn luyện, cống hiến nhiều hơn ngôi trường”. – Cô Vũ Thị Hoài Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Giáp Bát bày tỏ.