Nữ nhà báo và hành trình đến với bục giảng lý luận chính trị

GD&TĐ - Nhà báo Nguyễn Yến Ngọc có một hành trình sự nghiệp tâm huyết, từ một phóng viên năng nổ của cơ quan báo Đảng đến một giảng viên tâm huyết.

Nhà báo Yến Ngọc (áo dài tím) cùng sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: NVCC
Nhà báo Yến Ngọc (áo dài tím) cùng sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: NVCC

Với nền tảng gia đình giàu truyền thống cách mạng và hơn một thập kỷ tôi luyện trong ngành báo, nhà báo Nguyễn Yến Ngọc (34 tuổi, quê Nghệ An) đang từng bước hiện thực hóa lý tưởng, góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị tư tưởng cốt lõi của dân tộc.

Người “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống yêu nước, nhà báo Yến Ngọc từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt.

Cả ông nội, ông ngoại và bà ngoại của cô đều là những người tham gia hoạt động cách mạng. Những câu chuyện của ông bà về một thời đạn bom, về lý tưởng và sự hy sinh đã hun đúc trong tâm hồn cô bé một tình yêu sâu sắc với Đảng, với dân tộc. Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức của gia đình mà còn trở thành kim chỉ nam, thôi thúc cô lựa chọn con đường trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng.

Quyết tâm theo đuổi ngành Báo chí, nữ nhà báo không chỉ mong muốn trở thành một người đưa tin đơn thuần, mà còn khao khát được trải nghiệm, học hỏi để làm tốt hơn vai trò của một người làm công tác tư tưởng.

Chính vì vậy, cô đã nỗ lực học tập và sang Trung Quốc, tốt nghiệp ngành Báo chí Truyền thông tại Đại học Nam Ninh. Đây là khoảng thời gian quý báu để cô tiếp cận với một nền báo chí khác, tìm hiểu cách họ làm truyền thông và bồi đắp thêm cho mình những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết.

3d5f26812635926bcb24.jpg
Nhà báo Yến Ngọc cùng đồng nghiệp tác nghiệp trong đại dịch Covid-19, năm 2021.

Trở về nước, sau thời gian thực tập tại VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Yến Ngọc chính thức đầu quân cho Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân.

“Tại Báo Nhân Dân, tôi được làm việc trong một môi trường báo chí chuyên nghiệp, được coi là 'anh cả đỏ' của làng báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc thù công việc của một phóng viên báo Đảng giúp tôi có cơ hội tiếp cận sâu sắc với các luồng tư tưởng cách mạng như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi được đi nhiều, gặp gỡ nhiều nhân vật, từ những người dân bình dị đến các cán bộ, lãnh đạo cấp cao, được lắng nghe và thấu hiểu hơn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,” nhà báo Yến Ngọc chia sẻ.

Những bài viết của Yến Ngọc trong giai đoạn này không chỉ phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự mà còn mang đậm hơi thở cuộc sống, có chiều sâu và sức lan tỏa. Cô đã có nhiều bài viết ấn tượng, tạo được dấu ấn trong lòng độc giả và nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác, sở, ban, ngành.

anh.jpg
Những nỗ lực của nữ nhà báo đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen từ các bộ, ban, ngành.

Năm 2019, vì hoàn cảnh gia đình, Yến Ngọc quyết định chuyển công tác vào Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TPHCM. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Năm 2021, cô chuyển từ mảng truyền hình sang làm báo in và báo điện tử. Sự thay đổi này không làm giảm đi nhiệt huyết mà ngược lại, còn mở ra những cơ hội mới để cô rèn giũa ngòi bút, tiếp tục cống hiến trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

“Trong quá trình công tác, tôi nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ nhiều cá nhân, đơn vị, trong đó có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng 3 Hải quân – người đã ghi nhận những đóng góp của tôi trong công tác tuyên truyền về biển, đảo quê hương,” nhà báo Yến Ngọc tâm sự.

Hành trình mới trên bục giảng và con đường nghiên cứu khoa học

Quá trình làm báo, đặc biệt là tại Báo Nhân Dân, đã giúp Yến Ngọc nhận ra rằng để trở thành một người làm công tác tư tưởng vững vàng, chỉ có tình yêu và sự nhiệt huyết là chưa đủ.

Cô cần phải có một nền tảng lý luận chính trị sâu sắc và hệ thống. Ngọn lửa yêu lý tưởng cách mạng được thắp lên từ những câu chuyện của ông bà, nay lại được tiếp thêm sức mạnh từ chính những trải nghiệm trong thực tiễn công việc. Nhà báo Yến Ngọc quyết định học tiếp Thạc sĩ ngành Chính trị học.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, một cơ duyên mới đã đến với cô. Nữ nhà báo bắt đầu bước chân vào sự nghiệp giảng dạy. Cô đảm nhận việc giảng dạy các môn lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại một số trường đại học trên địa bàn TPHCM, trong đó có Trường Đại học Công Thương TPHCM.

4db4abb37106c5589c17.jpg
Bén duyên với nghề giáo, nhà báo Yến Ngọc nhận được sự yêu mến của sinh viên.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm báo, cùng nền tảng lý luận được trang bị bài bản và tình yêu với lý tưởng cách mạng được hun đúc từ nhỏ, những bài giảng của cô Yến Ngọc luôn mang một màu sắc riêng.

Cô không chỉ truyền đạt kiến thức một cách khô khan, kinh viện mà còn biết cách lồng ghép những câu chuyện thực tế sinh động, những trải nghiệm của chính bản thân trong quá trình tác nghiệp báo chí, khiến bài giảng trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn với sinh viên.

Cô luôn nỗ lực để mỗi giờ học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình truyền cảm hứng, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, từ đó bồi đắp tình yêu và trách nhiệm với đất nước.

Với nhiều sinh viên, Triết học Mác - Lênin thường được xem là một môn học “khó nhằn”. Tuy nhiên, Lê Thị Kim Ngân, sinh viên K15, khoa Công nghệ Thực phẩm (Trường Đại học Công Thương TPHCM) cho rằng, giờ Triết của giảng viên Yến Ngọc lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

“Dù biết môn học rất khó, nhưng cô Ngọc luôn tìm cách khuấy động không khí lớp học. Cô khéo léo lồng ghép những chi tiết dí dỏm, đặc biệt là dùng những câu chuyện rất đời thường để giải thích các khái niệm triết học. Nhờ vậy mà những bài giảng tưởng chừng khô khan lại trở nên gần gũi, giúp chúng em hiểu sâu và nhớ bài lâu hơn,” Ngân chia sẻ.

e6347634a38117df4e90.jpg
Quá trình tác nghiệp báo chí giúp giảng viên Yến Ngọc có thêm vốn kiến thức và kỹ năng để truyền tải đến sinh viên.

Không dừng lại ở đó, với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, nhà báo Nguyễn Yến Ngọc hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Chính trị học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cô gái xứ Nghệ năm nào vẫn đang miệt mài trên hành trình theo đuổi lý tưởng - một hành trình không ít chông gai nhưng đầy ý nghĩa.

Từ một phóng viên báo Đảng năng động, nhạy bén đến một giảng viên chính trị tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhà báo Yến Ngọc đã và đang góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp “trồng người”, tiếp tục sứ mệnh của một người “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ