Nữ điều dưỡng hiến máu hiếm cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

GD&TĐ - Chứng kiến cảnh một sản phụ nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch do bị đờ tử cung gây máu chảy ồ ạt, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang - BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tình nguyện hiến máu.

Nữ điều dưỡng hiến máu hiếm cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa cứu sống sản phụ N.T.T.L, 38 tuổi, ở xóm Mỹ Lương (xã Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An).

Sản phụ L. nhập viện trong tình trạng bị đờ tử cung gây máu chảy ồ ạt, sản phụ rơi vào tình trạng sốc mất máu cấp, da nhợt nhạt, huyết áp tụt, mạch nhanh, nhỏ, tinh thần lơ mơ sau khi sinh con thứ 4.

Tình trạng của sản phụ được các bác sĩ đánh giá đang hết sức nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc, cần phải được truyền máu gấp và phẫu thuật cấp cứu ngay để cắt tử cung. Đáng nói, sản phụ mang nhóm máu B - nhóm máu khá hiếm, không có sẵn tại bệnh viện.

Nhận thấy trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ lập tức tình trạng báo động đỏ nội viện được kích hoạt, thông báo tìm nhóm máu B trong toàn viện được đưa ra kêu gọi.

Chứng kiến sự việc, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Khoa Y học cổ truyền, BVĐK huyện Thanh Chương (nhóm máu B) không ngần ngại ngay lập tức xung phong, tình nguyện hiến máu để cấp cứu cho sản phụ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang - BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An tình nguyện hiến máu cứu sống sản phụ. Ảnh: BVCC.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang - BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An tình nguyện hiến máu cứu sống sản phụ. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật cũng nhờ đó đã nhanh chóng, kịp thời được triển khai. Sản phụ N.T.T. L được cứu sống sau hơn 4 tiếng đồng hồ được ê-kíp các bác sĩ vừa truyền máu vừa phẫu thuật cắt tử cung và hồi sức tích cực.

Hiện nay sức khỏe đang dần hồi phục, ổn định, cháu bé đã bú được sữa mẹ, khỏe mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.