Nụ cười hạnh phúc ngày khai giảng ở lớp học mang tên Hoa Hướng Dương

GD&TĐ - Lễ khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM gieo thêm hy vọng và động viên cho những “chiến binh” nhí.

Nụ cười hạnh phúc trong ngày khai giảng năm học mới của một "chiến binh" nhí mắc bệnh ung thư.
Nụ cười hạnh phúc trong ngày khai giảng năm học mới của một "chiến binh" nhí mắc bệnh ung thư.

Ngày 4/9 Lễ khai giảng đặc biệt diễn ra tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Không có sân trường rộng lớn hay cờ hoa rợp bóng, gần 150 học sinh là các bệnh nhi ung thư đã cùng nhau bước vào năm học mới trong một lớp học mang tên Hoa Hướng Dương.

513f9039f1177a492306.jpg
Lễ khai giảng không chỉ báo hiệu hành trình học những con chữ mới mà còn là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm nghị lực để các em kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
15a1ec88bea735f96cb6.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ, lớp học Hoa Hướng Dương, với những học sinh là các em bệnh nhi ở nhiều cấp độ khác nhau được duy trì suốt 16 năm qua. Đây là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục chữa bệnh.
bf3f9f69a7452c1b7554.jpg
“Chúng tôi mong rằng mai đây khi khỏe mạnh trở về, các em có thể tự tin hòa nhập và tiếp tục đến trường, chinh phục con đường tri thức”, BS Tuấn nói.
2404159142304634872.jpg
Đồng hành cùng lớp học trong nhiều năm, cô Đinh Thị Kim Phấn (69 tuổi) cho biết năm nay đa số là những gương mặt mới, độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi. Cô phụ trách các em từ lớp 2 trở lên. Dù tuổi đã cao, có những hôm đi lạc 3-4 chặng xe buýt, cô Phấn vẫn quyết tâm mang con chữ đến với những học trò có hoàn cảnh khó khăn này.
e9d3bf808dac06f25fbd.jpg
"Tôi thường ra những bài tập vừa sức để các em dễ dàng đạt điểm 10. Nhìn các em vui mừng khi nhận được thành quả, đó là niềm hạnh phúc lớn lao”, cô Phấn chia sẻ.
ae1f75d314fd9fa3c6ec-2.jpg
Lớp học Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức Toán, Tiếng Việt, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học và nghị lực sống phi thường.
e84d3ca3e08d6bd3329c.jpg
Giữa những đợt hóa trị đau đớn, tiếng đọc bài, tiếng cười nói trong lớp học đặc biệt này trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, gieo vào lòng các em và gia đình niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.
169eb1199a35116b4824.jpg
Với các em, lớp học là nơi thắp lên những ước mơ. Em Võ Hoàng Bảo Long (bên phải, 11 tuổi, quê Cần Thơ) điều trị ung thư máu 6-7 năm nay, bộc bạch: "Con chỉ ước mơ có thể khỏe mạnh và đến trường như bao bạn bè khác”.
c031cab8e1946aca3385.jpg
Ước mơ của Long cũng là nỗi lòng của biết bao phụ huynh. Chị Võ Thị Phương Thùy (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) có con gái phát hiện ung thư xương vào tháng 9 năm ngoái và đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân trái. "Cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, việc học cũng gián đoạn. Nhờ có lớp học mà cháu được củng cố kiến thức và vững tin hơn để chữa bệnh”, chị Thùy xúc động nói.
2397019032603723767.jpg
Tương tự, chị Lưu Thị Ánh, có con gái 7 tuổi đang chiến đấu với bệnh U nguyên bào, cho biết: “Chúng tôi cảm ơn đội ngũ y bác sĩ không chỉ quan tâm sức khỏe mà còn tạo ra một nơi học tập, vui chơi bổ ích, động viên các cháu mỗi ngày. Tôi hy vọng con mình và tất cả trẻ em đều có thể vượt qua căn bệnh quái ác này”.
12aa1e472d6ba635ff7a.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao tặng quà và học bổng cho các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hành động đẹp của các tình nguyện viên trong màu áo đỏ của Ovaltine cùng nhau dọn dẹp vệ sinh sau buổi lễ.

Ovaltine từ tiếp sức đến hành động, lặng lẽ giúp phố phường Thủ đô sạch đẹp trở lại sau buổi diễu binh

GD&TĐ - Không chỉ thắp lên ngọn lửa tự hào qua từng hộp sữa tiếp sức trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, Ovaltine còn viết sứ mệnh thứ hai của hành trình "Vươn cao cùng Việt Nam" bằng một hành động lặng lẽ mà đầy thiết thực. Khi những con phố dần trở về với sự tĩnh lặng, hơn 30 trái tim tình nguyện mang màu áo đỏ đã ở lại, chung tay cùng người dân trả lại vẻ quang đãng, sạch đẹp cho từng góc phố Hà Nội.

Biến Kupiansk thành một chảo lửa

Biến Kupiansk thành một chảo lửa

GD&TĐ - Việc quân Nga đột kích thành công từ hướng bắc xuống trung tâm Kupiansk khiến lực lượng Ukraine có nguy cơ bị nhốt trong một chảo lửa thực sự.