Nơi đâu có nụ cười nơi ấy có hạnh phúc

Tấm ảnh nhận được hàng triệu lời yêu thương
Tấm ảnh nhận được hàng triệu lời yêu thương

Như một thói quen, cứ dịp đầu, giữa năm hay cuối năm, thu xếp được thời gian rảnh là nhóm bạn trẻ gồm sinh viên-CB-GV các trường đại học trên địa bàn TP.HCM lại tập hợp quà tặng, lên đường cho hành trình yêu thương của mình.

Với mỗi bạn trẻ tham gia chương trình Nối vòng tay lớn, điều hạnh phúc nhất là được thấy niềm vui, hạnh phúc gieo mầm, nở hoa trên mảnh đất nơi mình đặt chân tới
 Với mỗi bạn trẻ tham gia chương trình Nối vòng tay lớn, điều hạnh phúc nhất là được thấy niềm vui, hạnh phúc gieo mầm, nở hoa trên mảnh đất nơi mình đặt chân tới

Đúng như tên gọi của nhóm, Hành trình nối vòng tay lớn suốt 7 năm qua luôn âm thầm, mải miết góp nhặt những yêu thương cho đời.

Là người theo đuổi suốt dọc dài của hành trình đầy tính nhân văn trên, bạn trẻ Trần Thị Lệ Quyên (Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết: Nhóm vừa kết thúc một hành trình nữa tại xã Darsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng với hơn 170 suất quà gồm áo ấm, nón tai bèo, tập, bút và quần áo mới cũ, cùng  10 chiếc xe đạp mới  dành cho các em khó khăn có điều kiện đi học xa.

Không chỉ mang đến niềm vui bằng những món quà cho các em nhỏ, học sinh người dân tộc Chiêm, M’Nông tại mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, hành trình còn gieo vào trong sâu thẳm tâm hồn các em sự yêu thương, niềm tin vào cuộc sống bằng các hoạt động thiết thực như: tổ chức sân chơi, gian hàng ẩm thực, chụp ảnh chân dung, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

Dù có mệt mỏi, đối diện với những cung đường hiểm trở, nhưng sau mỗi chuyến hành trình trở về, cảm xúc đọng lại nơi từng bạn bè là vô bờ
 Dù có mệt mỏi, đối diện với những cung đường hiểm trở, nhưng sau mỗi chuyến hành trình trở về, cảm xúc đọng lại nơi từng bạn bè là vô bờ

“Hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao, đôi lúc chỉ là một khoảng lặng nhỏ để mình ngồi lại, ngắm nhìn cuộc sống. Cảm nhận những nụ cười. Có thể đó là những cái ôm đồng đội dành cho nhau cuối ánh nắng chiều rớt lại. Đơn giản thôi, miễn mình thấy hạnh phúc với điều mình làm, với từng chuyến đi vì các em nhỏ, đó đã là khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống” - Lệ Quyên nói.

Nói về hành trình nối vòng tay lớn, bạn gái trẻ Nguyễn Hoàng Bích Tuyền ngắn gọn: “Hạnh phúc lắm. Mỗi chuyến đi là một kỉ niệm. Mỗi cung đường gian khó là một sự bồi đắp niềm tin. Nơi nào có nụ cười, nơi ấy ắt hẳn sẽ có hạnh phúc”.

Từng thành viên trong Hành trình nối vòng tay lớn đều tin tưởng: Chỉ cần chung lòng, chung một điểm đến yêu thương, hành trình nào cũng đong đầy những hạnh phúc
 Từng thành viên trong Hành trình nối vòng tay lớn đều tin tưởng: Chỉ cần chung lòng, chung một điểm đến yêu thương, hành trình nào cũng đong đầy những hạnh phúc
Bên các em nhỏ, khoảnh khắc mãi mãi lưu giữ trong tâm trí những người trẻ giàu lòng nhân ái
 Bên các em nhỏ, khoảnh khắc mãi mãi lưu giữ trong tâm trí những người trẻ giàu lòng nhân ái 
Cho đi rồi sẽ nhận lại những đong đầy yêu thương
 Cho đi rồi sẽ nhận lại những đong đầy yêu thương
Hạnh phúc chỉ giản đơn là cùng nhau mỉm cười với những gì tốt đẹp mà sức trẻ có thể mang tới cho cộng đồng
 Hạnh phúc chỉ giản đơn là cùng nhau mỉm cười với những gì tốt đẹp mà sức trẻ có thể mang tới cho cộng đồng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.