Nỗi đau chồng chất của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn một ngày qua, không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ của cô giáo mầm non Đỗ Thị Phương Nhi ở Quảng Bình.

Những nỗi đau liên tiếp đến với cô giáo trẻ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Những nỗi đau liên tiếp đến với cô giáo trẻ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Cô giáo mầm non Đỗ Thị Phương Nhi (SN 1990), trú tại bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Người thân, hàng xóm đều đến động viên, chia buồn và ai cũng xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình cô giáo trẻ.

Gia cảnh éo le

Trong lúc đang thực hiện những đợt xạ trị cuối cùng để đợi đến ngày mổ thì chiều ngày 12/10, chị Đỗ Thị Phương Nhi (giáo viên mầm non) nhận tin dữ. Chồng chị là anh Hà Đình Phương (SN 1986), Trạm phó trạm Cầu Khỉ, thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong bị lũ cuốn tử vong trong lúc đi tuần tra.

Khi hay tin chồng gặp nạn, người phụ nữ đang bị bệnh ung thư hành hạ này đã ngất lịm. Chị không tin đó là sự thật.

Dù lạc quan và kiên cường chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác, thế nhưng chị Đỗ Thị Phương Nhi dường như ngã quỵ khi nghe tin dữ về chồng. Bởi từ nay chỗ dựa duy nhất của chị và các con đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở về nữa.

Bà Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi cô giáo Nhi công tác cho hay: Khi biết tin chồng Nhi gặp nạn, cả trường ai cũng bàng hoàng, xót xa. Các giáo viên trong trường cũng đã đến để động viên chia sẻ cùng gia đình.

“Cô Nhi bị bệnh ung thư vú và phải thực hiện xạ trị rất nhiều lần. Sức khoẻ cô vốn đã yếu, nay chồng lại mất, nhìn cảnh ấy mà chúng tôi ai cũng không cầm được nước mắt. Chỉ mong sao, cô mạnh mẽ vượt qua nỗi đau quá lớn này, chống chọi lại với bệnh tật để còn chăm lo cho 2 đứa con thơ nữa” - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình xót xa nói.

Được biết, chị Đỗ Thị Phương Nhi về công tác tại Trường Mầm non xã Phú Thuỷ từ giữa năm 2016. Chị Nhi là giáo viên nhiệt huyết với nghề, luôn yêu thương học trò của mình. Chị luôn được lãnh đạo nhà trường và các đồng nghiệp yêu thương, quý mến bởi sự nỗ lực, cố gắng trong chăm sóc trẻ. Với đồng lương ít ỏi, vợ chồng chị vẫn chu toàn trong việc nuôi 2 con nhỏ, chăm sóc ba mẹ già.

Cách đây khoảng 5 tháng, khi có những biểu hiện khác thường trên cơ thể, chị Nhi đã đến bệnh viện để kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ đã thông báo chị bị mắc bệnh ung thư vú ở giai đoạn 3.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cô Đỗ Thị Phương Nhi khi những tai họa chưa ập đến.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cô Đỗ Thị Phương Nhi khi những tai họa chưa ập đến.

Mịt mù tương lai

Vốn gia cảnh thường ngày đã không dư dả gì, khi hay tin mình mắc căn bệnh hiểm nghèo lại càng khiến gia đình chị Nhi thêm khó khăn, chật vật. Kể từ khi biết bệnh tình, hai vợ chồng chị phải tiết kiệm chi tiêu, dành dụm tiền, rồi vay mượn thêm người thân, bạn bè để lo kinh phí chữa trị.

Sau 8 lần thực hiện xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, chị Nhi được chỉ định phẫu thuật vào ngày 17/10. Kỳ vọng một tương lai tốt hơn, thoát khỏi những cơn đau bệnh tật dày vò vừa nhen nhóm thì cô giáo tội nghiệp lại nhận tin dữ khi chồng tử nạn nơi “rừng thiêng, nước độc”.

Hai đứa con Hà Khánh Linh (10 tuổi) và Hà Khánh Ngọc (4 tuổi) vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những mất mát, đau thương. Các bé vẫn đang nghĩ ba làm về mệt quá nên ngủ thiếp đi một lúc, rồi sẽ dậy chở 2 con đi mua quà tặng mẹ dịp 20/10.

“Ba ơi! Dậy đi ba, trước khi đi làm ba hứa là thứ 7 cho bọn con cùng về Đồng Hới mua quà để tặng mẹ ngày 20/10 mà ba ơi!”. Hai đứa trẻ đến bên giường khẽ lay người gọi ba, khiến ai cũng chạnh lòng, không cầm được nước mắt.

Được biết, hiện Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong đang hoàn tất hồ sơ để xin chế độ cho gia đình người gặp nạn một khoản kinh phí phục vụ cuộc sống.

“Cô giáo Đỗ Thị Phương Nhi rơi vào hoàn cảnh này thực sự là rất éo le. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cô giáo Nhi. Sự hỗ trợ chưa được bao nhiêu vì xã Kim Thủy là địa phương còn nhiều khó khăn, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm góp sức giúp đỡ cho hoàn cảnh cô Nhi trong lúc hoạn nạn này” - ông Hoàng Văn Lình, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy cho biết.

Mọi sự ủng hộ xin vui lòng gửi về:

1. Tòa soạn Báo GD&TĐ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 024 3936 9800

2. Văn phòng đại diện thường trú báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 088 668 1688

3. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

4. Đỗ Thị Phương Nhi, trú tại bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

SĐT: 0948576444


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ