Nội bộ Man Utd rối bời: Rashford "không vui", Sancho bị đồng đội nghi ngờ

GD&TĐ - Man Utd đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Thành tích bết bát trên sân cỏ khiến nội bộ đội bóng lục đục. Nguy cơ HLV Solskjaer bay ghế đang hiện hữu.

Nội bộ của Man Utd đang "có vấn đề" sau chuỗi thành tích không tốt của đội bóng.
Nội bộ của Man Utd đang "có vấn đề" sau chuỗi thành tích không tốt của đội bóng.

Man Utd vừa hứng chịu thất bại nặng nề khi bị Leicester đè bẹp với tỷ số 4-2 trên sân khách. Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích và đòi sa thải HLV Solskjaer ngày càng cao và những bất ổn trong nội bộ đội bóng cũng xuất hiện.

Ngay sau trận thua "muối mặt" Leicester, Pogba nói với BBC: "Chúng tôi đã chơi như vậy từ lâu rồi, mà không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi thủng những bàn ngu ngốc.

Đáng lẽ chúng tôi phải trưởng thành hơn, chơi già dơ hơn với niềm kiêu hãnh. Chúng tôi phải tìm ra lời giải, phải thay đổi gì đó. Chúng tôi chơi tệ cả khi giữ bóng lẫn khi không có bóng". 

Rất nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, tiền vệ người Pháp đang ngấm ngầm chỉ trích Solskjaer và đội bóng cần "tìm ra nguyên nhân" và "thay đổi".

Cũng ở trận đấu với Leicester, Man Utd chào đón sự trở lại của tiền đạo Marcus Rashford sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Rashford được tung vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi tiền đạo người Anh không hề tỏ ra vui mừng sau bàn thắng. Ngay sau đó, có thông tin nói rằng Rashford "đang không vui".

Theo đó, Rashford cảm thấy “buồn” và “tức giận” với phát biểu của Solskjaer trước đó, rằng ông muốn chân sút này tập trung vào bóng đá thay vì dành quá nhiều thời gian cho công việc từ thiện.

Ký giả David Ornstein của tờ The Athletic cho rằng, phát ngôn này “như gạt bỏ tất cả những nỗ lực về mặt chuyên môn” mà Rashford cùng đội ngũ của mình đã mang đến cho MU thời gian qua.

Mới đây, nhiều nguồn tin con cho biết, nhiêu cầu thủ MU đang "nghi ngờ" năng lực thực sự của "bom tấn" Sancho - cầu thủ đã ngốn của Quỷ đỏ 107 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2021.

Theo nhà báo Duncan Castles của tờ Times và Daily Record, nhiều thành viên Man Utd quan ngại về phong độ của Sancho khi cho rằng cầu thủ người Anh thi đấu không hiệu quả. Họ cũng lo ngại việc Sancho thích nghi quá chậm với môi trường của Ngoại hạng Anh.

Được kỳ vọng rất lớn nhưng đến thời điểm này, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi chưa đóng góp bất cứ bàn hay kiến tạo nào cho Man Utd qua 10 trận trên mọi đấu trường, với tổng cộng 500 phút có mặt trên sân.

Với sự trở lại của Rashford, việc Sancho sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị ở những trận đấu tới đây là điều gần như chắc chắn. Nguy cơ về một thương vụ "bom xịt" đang hiển hiện trước mắt.

Vấn đề của MU còn nằm ở... Ronaldo. Tiền đạo người Bồ đã có sự khởi đầu như mơ sau khi trở lại Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, CR7 đã liên tục tịt ngòi ở những trận gần đây.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Ronaldo về mặt lý thuyết là rất tốt cho Man Utd khi đội bóng sở hữu cây săn bàn xuất sắc. Tuy nhiên, sự có mặt của CR7 rõ ràng đang tạo ra bài toàn hóc búa cho Solskjaer.

Tất cả đều thấy, Pogba, Bruno Fernandes và Greenwood đã thi đấu bùng nổ thế nào ở đầu mùa. Thế nhưng, với sự có mặt của Ronaldo, cỗ máy đang trơn tru bỗng trở nên trục trặc.

Khi Ronaldo đến, hiển nhiên anh chiếm suất đá cắm, Greenwood trở lại vai trò chạy cánh. Tiền đạo trẻ người Anh đang có chuỗi ghi bàn ấn tượng bỗng mờ nhạt.

Trong nhiều trận đấu, anh tỏ rõ sự ích kỷ khi không chuyền mà tự sút bóng khiến nhiều người lo ngại cho "thái độ" không hài lòng của cầu thủ này.

Ngoài ra, sự sa sút không phanh của Bruno Fernandes cũng được cho là vì... Ronaldo. Bruno đã phải di chuyển nhiều hơn khi MU mất bóng để bù đắp cho Ronaldo rất "lười" chạy.

Việc Fernandes đang phải hoạt động quá rộng để quán xuyến từ trung tuyến đến tấn công khiến cầu thủ người Bồ gần như kiệt sức. Ở trận đấu với Leicester mới đây, Fernandes đã bị những cầu thủ đầy sức mạnh của đội chủ nhà dễ dàng "bỏ túi".

Việc tuyến giữa với cả Pogba, Bruno Fernandes bị "bắt chết", Ronaldo ở tuyến trên hoàn toàn đói bóng và vô hại. Nên nhớ, sắp tới MU còn đối diện với lịch thi đấu khủng khiếp.

Đầu tiên là tiếp Atalanta ở lượt bảng F Champions League tối thứ Tư 20/10, sau đó sẽ gặp Liverpool, Tottenham và Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Nếu không sớm cải thiện phong độ, rất có thể Man Utd  sẽ "rơi tự do".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.