Nỗ lực đổi mới dạy học và quản lý của cô giáo 34 năm công tác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Suốt 34 năm công tác, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Ảnh không ngừng đổi mới trong việc dạy học và quản lý.

Cô Nguyễn Thị Hồng Lương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Ảnh.
Cô Nguyễn Thị Hồng Lương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Ảnh.

Thiếu ăn cũng không bỏ dạy

Cô Nguyễn Thị Hồng Lương (54 tuổi) sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo xã Đức Đồng (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Cuộc sống gặp vô vàn khó khăn từ nhỏ nhưng thừa hưởng truyền thống Cách mạng của gia đình (ông nội là cán bộ lão thành Cách mạng, bố là Liệt sĩ chống Mỹ) cùng tình yêu con chữ đã thôi thúc cô học trò nghèo vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi giấc mơ được đứng trên bục giảng của mình.

Năm 1986, sau khi kết thúc chương trình phổ thông, cô Lương đã trúng tuyển vào Trường Trung cấp Sư phạm miền xuôi Nghệ Tĩnh. Sau 2 năm miệt mài đèn sách, năm 1988, cô được phân về giảng dạy tại ngôi trường tiểu học vùng quê xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ).

“Thời điểm đó, các lớp học chủ yếu được dựng tạm bằng những túp lều tranh vách đất, việc dạy và học khó khăn trăm bề. Vất vả hơn là tiền lương hàng tháng không đủ đong gạo ăn qua ngày, nhiều người đã từng khuyên tôi chuyển nghề khác nhưng tôi chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng nếu ai cũng vì khó khăn mà nghỉ dạy thì những đứa trẻ nghèo học chữ ở đâu”, cô Lương kể.

Ngôi trường Tiểu học nơi cô Lương đang công tác có cơ sở vật chất khang trang, luôn sạch đẹp.

Ngôi trường Tiểu học nơi cô Lương đang công tác có cơ sở vật chất khang trang, luôn sạch đẹp.

Với suy nghĩ như thế nên cô Lương đã lặng lẽ gắn bó với sự nghiệp cầm phấn, ươm mầm tri thức cho những đứa trẻ vùng quê. Thời gian thấm thoắt trôi, 23 năm (1988-2011) đứng trên bục giảng tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Thọ, cô Lương đã được bao thế hệ học trò kính trọng, đồng nghiệp tin yêu.

Không những thế, khoảng thời gian trên, cô Lương liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Năm 2006, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh và được Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh trao tặng giải vượt khó trong kì thi (người có độ tuổi cao nhất tham dự hội thi).

Năm 2008, cô tiếp tục đạt giải Nhì trong hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Cô cũng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Tĩnh về những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Cô Lương luôn tìm phương pháp tổ chức các hoạt động bổ ích ngoài trời áp dụng thực tiễn vào việc học tập của học sinh.

Cô Lương luôn tìm phương pháp tổ chức các hoạt động bổ ích ngoài trời áp dụng thực tiễn vào việc học tập của học sinh.

Nhiệt huyết không ngừng nghỉ

Năm 2011, cô Lương được điều chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; thời điểm này xã Tùng Ảnh có 2 trường tiểu học là Trường Tiểu học Đông Thái và Trường Tiểu học Tùng Ảnh) và được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

Năm 2012, hai trường tiểu học ở xã Tùng Ảnh đã sáp nhập về một điểm và lấy tên là Trường Tiểu học Tùng Ảnh. Đến năm 2014, cô được bổ nhiệm lên làm Hiệu trưởng nhà trường.

Ở cương vị quản lý, cô đã luôn năng động, làm tốt công tác tham mưu cùng chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, kêu gọi các nguồn lực xây dựng nhà trường. Vì thế, Trường Tiểu học Tùng Ảnh được đánh giá có cơ sở vật chất khuôn viên khang trang, sạch đẹp nhất huyện.

Điều đó, đã một lần nữa khẳng định sự nhiệt huyết, cống hiến của cô trong xây dựng, phát triển nhà trường để luôn là đơn vị có chất lượng giáo dục đứng đầu toàn huyện góp phần to lớn trong phong trào giáo dục không chỉ của địa phương mà lan rộng ra toàn tỉnh.

Trường Tiểu học Tùng Ảnh tổ chức cho học sinh đến thắp hương, tìm hiểu lịch sử và chăm sóc khu mộ Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng nhân kỷ niệm 175 ngày sinh của cụ.

Trường Tiểu học Tùng Ảnh tổ chức cho học sinh đến thắp hương, tìm hiểu lịch sử và chăm sóc khu mộ Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng nhân kỷ niệm 175 ngày sinh của cụ.

“Trên cương vị là người hiệu trưởng, cô là người thuyền trưởng chính trực, hết lòng tâm huyết với nghề giáo. Tôi tin rằng, đó không chỉ là ấn tượng và cảm nhận của riêng cá nhân tôi mà có lẽ trong mắt của bạn bè, đồng nghiệp, học trò cô luôn là chân dung của một nhà giáo, nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, đầy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm”, cô Phan Thị Cao Vân nói về Hiệu trưởng của mình.

Theo các giáo viên tại Trường Tiểu học Tùng Ảnh, trong những buổi nói chuyện, gặp mặt, hội thảo ấn tượng về cô Hồng Lương là hình ảnh của một người phụ nữ nghiêm túc, người truyền cảm hứng và tình yêu nghề cho đồng nghiệp. Trong công việc, cô luôn thẳng thắn góp ý và nêu gương để thúc đẩy các thành viên cùng nhau tiến bộ.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giáo viên, học sinh và các đối tượng chính sách là hoạt động thường niên của Trường Tiểu học Tùng Ảnh.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giáo viên, học sinh và các đối tượng chính sách là hoạt động thường niên của Trường Tiểu học Tùng Ảnh.

Hằng năm, cô luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, công nhân viên nhà trường được đi tham quan, học hỏi và nâng cao tinh thần gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, cô còn động viên thầy cô giáo trong trường phát triển chuyên môn, hăng say nghiên cứu khoa học, đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm để vươn ra biển lớn và kịp thời thích ứng với những thay đổi về chương trình giáo dục mới.

Nguyễn Bảo Ngọc (học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Tùng Ảnh) cho biết: “Những tiết học cô Lương đứng lớp thường được đầu tư về nội dung và chỉn chu giáo án đã tạo được hứng thú và lôi cuốn sự chú ý của chúng em".

Không chỉ nỗ lực trong công tác dạy học và quản lý, cô Lương cũng thường xuyên kịp thời quan tâm, động viên, thăm hỏi những hộ gia đình giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ của mình cho sự nghiệp giáo dục, hơn 10 năm công tác tại Trường Tiểu học Tùng Ảnh, cô Nguyễn Thị Hồng Lương đã nhận được nhiều Giấy khen của UBND huyện, Sở GD&Đ, nhiều Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phạm Hồng Chương – Bí thư chi bộ thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh) cho biết, trong cuộc sống đời thường, cô Hồng Lương là một người phụ nữ giản dị, được gia đình và hàng xóm yêu mến. Cô hăng say đi đầu, xung phong tích cực trong mọi phong trào đoàn, hội của địa phương. Một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” là câu cửa miệng được mọi người ở đây thường nhắc đến mỗi khi nói về cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ