Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023)

Niềm vui trong ngôi trường mới của cô trò miền núi Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ước mơ về ngôi trường mới khang trang, hiện đại đã trở thành hiện thực với cô trò Trường THCS&THPT Quảng La (Quảng Ninh).

Học sinh Trường THCS&THPT Quảng La tại trường mới.
Học sinh Trường THCS&THPT Quảng La tại trường mới.

Niềm vui nhân lên

THCS-THPT Quảng La nằm trên địa bàn xã Quảng La, vốn là một xã miền núi ở phía Tây Bắc của huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào TP Hạ Long từ ngày 01/01/2020. Hiện nay Quảng La được phân định là xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn trường THCS&THPT Quảng La có 638 học sinh (268 học sinh THCS và 370 học sinh THPT), trong đó học sinh là dân tộc thiểu số (Dao, Tày, Hoa) chiếm 61,4% và 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), niềm vui của cô trò Trường THCS&THPT Quảng La lại được nhân lên khi được dạy và học trong ngôi trường mới.

Đầu tháng 10, hơn 600 học sinh cùng thầy cô giáo Trường THCS&THPT Quảng La được chuyển về ngôi trường mới, cách trường cũ vài trăm mét.

Em Bùi Minh Nguyệt, học sinh lớp 11A2 cho biết, đến bây giờ vẫn cảm thấy xúc động, cảm giác lâng lâng vẫn còn. Em vẫn nhớ khoảnh khắc bước vào phòng học để học buổi học đầu tiên.

“Đập vào mắt em là lớp học rộng, có nhiều quạt, ánh sáng tốt. Mọi thứ hơn rất nhiều so với ở trường cũ. Bạn bè ai cũng vui mừng. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ được học ở ngôi trường khang trang, hiện đại như thế này”, Nguyệt nói.

Em Bùi Minh Nguyệt, học sinh lớp 11A2.

Em Bùi Minh Nguyệt, học sinh lớp 11A2.

Nguyệt cũng như các bạn cùng trường, đều chung một niềm vui, niềm tự hào khi được chuyển sang học ở một ngôi trường mới hơn, có đầy đủ điều kiện trang thiết bị hơn.

“Để không phụ lòng sự quan tâm của các bác lãnh đạo tỉnh và các cấp, bản thân em tự hứa cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như các hoạt động khác. Em ước mơ trở thành giáo viên để sau này có cơ hội về chính ngôi trường này dạy học”, Nguyệt mỉm cười nói.

Cầm viên phấn trên tay, cô Lý Thị Lan Hương giáo viên Địa lý cấp THPT cho biết, đã có 6 năm công tác tại trường và là cựu học sinh của trường.

“Tôi đã có nhiều năm gắn bó với ngôi trường cũ nên hiểu rõ sự khó khăn ở đây. Ở trường cũ chật chội, vệ sinh không đảm bảo, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp. Từ hôm được chuyển về trường mới, điều kiện học tập tốt hơn rất nhiều”, cô Hương nói.

Dù chuyển về trường mới đã được 2 tuần, nhưng cô Hương vẫn còn cảm giác lâng lâng như ngày đầu tiên bước vào phòng học.

“Hôm đó bước vào lớp, cảm giác mọi thứ đều mới mẻ, phòng học thoáng, sạch sẽ nên thấy rất phấn khởi. Tôi cảm thấy hào hứng và tự hào khi được dạy học trong ngôi trường khang trang và đẹp như thế này”, cô Hương nói.

Trường THCS&THPT Quảng La được đầu tư 197,5 tỷ đồng từ ngân sách.

Trường THCS&THPT Quảng La được đầu tư 197,5 tỷ đồng từ ngân sách.

Mang theo nhiều kỳ vọng

Cô Lê Thị Kim Thu, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La cho biết, thầy cô, học sinh và phụ huynh đều rất phấn khởi, tự hào.

“Giữa một khu núi rừng, nơi điều kiện rất khó khăn, được sự quan tâm của tỉnh, thành phố đã xây dựng ngôi trường khang trang, hiện đại. Trong mơ mình cũng không nghĩ một ngôi trường rộng lớn thế này. Đây cũng là động lực rất lớn để cho các thầy, cô, học sinh cố gắng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện”, cô Thu nói.

Nữ hiệu trưởng cho biết, sẽ tạo dựng môi trường giáo dục đạt được hiệu quả cao nhất. Để các em học sinh vùng cao thành đạt để sau này trở về xây dựng quê hương.

Sáng 22/10, trường được gắn biển chào mừng 60 năm thành lập tỉnh. Qua lễ gắn biển, cảm nhận được các cấp của tỉnh rất quan tâm đầu tư cho giáo dục. Đặc biệt là đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn. Với tiêu chí đưa miền khó khăn tiến kịp vùng thuận lợi, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của khu vực.

“Trường cũ có diện tích 2.700m2, rất nhỏ nên không đảm bảo các hoạt động của nhà trường. Khi ở trường cũ, khối THPT học buổi sáng, còn khối THCS học buổi chiều. Từ khi sang trường mới, toàn bộ hai cấp đều học buổi sáng. Còn buổi chiều sẽ dành cho các hoạt động ngoài giờ, vì vậy rất thuận lợi cho công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Các hoạt động trải nghiệm, ôn tập cho học sinh khá giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém được thuận lợi”, cô Thu nói.

Trường được xây mới khang trang, hiện đại.

Trường được xây mới khang trang, hiện đại.

Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đã tạo được điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực các xã vùng cao khó khăn của TP Hạ Long.

Năm học 2023-2024 càng có ý nghĩa hơn đối với thầy, cô giáo và các em học sinh trường THCS&THPT Quảng La cùng với thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Niềm vui càng được nhân đôi khi từ đây thầy trò nhà trường đã chính thức được giảng dạy, học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp.

“Công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh nhà đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng có nhiều đồng bào dân tộc, đồng thời mang theo rất nhiều hy vọng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với thầy trò nhà trường”, ông Huy nói.

Trường THCS&THPT Quảng La được khởi công tháng 11/2022, đi vào sử dụng tháng 10/2023, tổng mức đầu tư 197,5 tỷ đồng từ ngân sách.

Tổng diện tích xây dựng là 4,17ha, trong đó đất xây dựng trường là gần 2,8ha với quy mô có 2 khối nhà học 4 tầng, 1 khối nhà hiệu bộ 4 tầng, 2 nhà để xe và đường đấu nối từ trường ra quốc lộ 279.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.