Những vụ án “ngáo đá” giết người tình gây xôn xao dư luận

GD&TĐ - Những vụ án giết người do phê ma túy đá bị ảo giác đã xảy ra khiến dư luận trong nước không khỏi rùng mình.

Những vụ án “ngáo đá” giết người tình gây xôn xao dư luận

Mới đây nhất, một vụ án liên quan đến ma túy đá khiến xã hội bàng hoàng, đó là ca sĩ Châu Việt Cường đã ghì cổ, nhét tỏi vào miệng khiến người yêu nghẹt thở rồi dẫn đến tử vong vì nghĩ bạn gái bị ma nhập.

Tưởng người yêu bị ma nhập, nhét tỏi đầy mồm đến tử vong

Ngày 6/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị Trần Mỹ H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng 5/3.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Bộ luật Hình sự và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng một nhóm bạn, trong đó có chị H đến căn hộ mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Châu Việt Cường khai nhận đã cùng cô gái tên H. về nhà bạn sử dụng ma tuý suốt đêm, sau đó bị ảo giác nên đã mua tỏi rải khắp nhà. Ngoài ra, do Cường nghĩ cô H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng khiến H. nghẹt thở rồi dẫn đến tử vong.

Sáng 5/3, chị H được phát hiện tử vong trong căn hộ, miệng bị nhét hơn 30 nhánh tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng "ngáo" khi bị đưa về trụ sở công an.

Nghĩ người tình là rắn, kẻ “ngáo đá” đánh đến chết

Ngày 1/11/2016, Phòng Cảnh sát sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 29/10, trong lúc phê ma túy đá, Thanh dùng xẻng đập vào mặt chị Võ Thị Thúy Vân (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) tại một phòng trọ trên đường Hòa Nam 6, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thanh để thi thể chị Vân bên trong phòng trọ rồi đóng cửa bỏ đi. Sự việc được người dân sống ở khu phòng trọ kế bên chứng kiến lập tức báo với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nghi can Thanh. Lúc bị bắt giữ, nghi phạm vẫn còn đang trong tình trạng nghi bị ngáo đã và áo quần còn dính máu.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận trong lên cơn ngáo đá đã thực hiện hành vi giết chết chị Vân vì nhầm tưởng là con rắn.

Giết bạn gái vì nghĩ là “chằn tinh”

Ngày 16/12/2013, công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ trọng án được xác định là bạn gái của Chính - chị Đường Thị H. (SN 1985, quê quán Chiêm Hoá, Tuyên Quang).

Được biết, sáng 14/12 khi anh Nguyễn Văn Dinh (trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), là bảo vệ trông coi ngôi biệt thự cho thuê có địa chỉ tại số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên đi kiểm tra khu nhà nơi Nguyễn Hữu Chính thuê trọ thì phát hiện thấy một nữ giới đã tử vong trong trạng thái gần như lõa thể, trên người có nhiều vết cắt sâu.

Còn Chính đang ngồi co ro bên trong nhà vệ sinh, thấy anh Dinh, Chính đứng dậy bỏ ra ngoài với trạng thái lơ mơ như người vô hồn.

Lập tức, anh Dinh báo cáo sự việc lên công an quận Long Biên. Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, phát hiện thấy Chính có biểu hiện bỏ trốn nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Chính khai nhận, vào đêm 13/12 sau khi sử dụng ma tuý đá, Chính Chính bị ảo giác, nghĩ người yêu là “chằn tinh” đang giết mình nên dùng dao nhọn đâm, chém nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ án mạng, cơ quan chức năng cũng thu giữ được nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý đá. Cũng tại thời điểm đưa đối tượng Chính về trụ sở, y vẫn trong tình trạng "ngáo đá".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ