Những tấm lòng nhân ái trong mùa dịch

GD&TĐ - Từ hành động nấu những hộp chè mát, đun nồi nước lá cho đến ủng hộ hàng trăm triệu đồng, cho mượn cơ sở vật chất để lực lượng chức năng làm chốt phòng, chống dịch Covid-19… đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Người dân gửi tặng nước uống đến tuyến đầu chống dịch.
Người dân gửi tặng nước uống đến tuyến đầu chống dịch.

Hỗ trợ gia đình khó khăn

Sáng 7/8, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón nhận tình cảm, sự hỗ trợ của gia đình bạn Mai Bắc Mỹ, người dân trong phường ở địa chỉ 84 Thuốc Bắc. 

Bạn Mai Bắc Mỹ chia sẻ, bản thân là cán bộ đoàn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nên trong người luôn sẵn tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Vì vậy, mình đã vận động gia đình, kêu gọi sự đồng hành của Công ty TNHH Thép Huy Hoàng Gia để ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Gia đình mong muốn thông qua lực lượng chức năng như một đóng góp nhỏ của những người con quận Hoàn Kiếm chung tay sẻ chia cùng vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch”.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa của gia đình anh Mỹ, bà Lê Khánh Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hàng Bồ đã cảm ơn và hứa sẽ thay mặt gia đình, chuyển tận tay những món quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt đến những hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Đại diện người dân được hỗ trợ suất quà đầu tiên, bà Nguyễn Thị Nghĩa rất xúc động khi nhận được món quà thiết thực từ nhà hảo tâm trong khi dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Bà Nghĩa hiện đang được hưởng chế độ gia đình thờ cúng liệt sĩ. Trước khi làn sóng dịch Covid-19 quay trở lại, bà Nghĩa chỉ có một quán nước nhỏ ở cửa nhà, một mình bà phải nuôi hai đứa cháu nội từ bé nên hoàn cảnh khó khăn càng khó khăn hơn.

Thông qua Công an quận Hoàn Kiến, nhà hảo tâm tặng phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thông qua Công an quận Hoàn Kiến, nhà hảo tâm tặng phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngày này, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị phong tỏa tạm thời. Đây là quận có lượng dân cư đông nên công tác dập dịch, truy vết, chống dịch được triển khai liên tục; cùng với đó là công tác hậu cần, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng chức năng yên tâm chống dịch. 

Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Hàng ngày xe ô tô điện vận chuyển lương thực, hàng thiết yếu vào nhà cho từng hộ dân ngõ xóm. “Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường sở tại làm nhiệm vụ 24/24 đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực cách ly”, Trung tá Thạch cho hay.

Mát lòng từ nồi chè “khổng lồ” 

Được biết, tổ Covid cộng đồng ở phường hàng ngày có hai buổi sáng, chiều đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng vào từng nhà cho bà con. Tổ này gồm các lực lượng dân quân tình nguyện, dân phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ phường, tất cả đều đã được xét nghiệm Covid-19, được cấp trang thiết bị bảo hộ hàng ngày để đưa lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến từng hộ gia đình trong khu cách ly.

Nồi chè người dân nấu gửi đến tuyến đầu chống dịch trong những ngày nắng nóng.
Nồi chè người dân nấu gửi đến tuyến đầu chống dịch trong những ngày nắng nóng.

Theo Trung tá Thạch, với khối lượng công việc lớn, không phút nào được lơ là, việc có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch là vô cùng cần thiết.

Có thể kể đến gia đình anh Nguyễn Huy Chiến (chợ hải sản Huyền Chiến số 2 Cầu Đất), sẵn sàng nhường cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên chống dịch. Hay chỉ đơn giản là hằng ngày nấu những nồi chè “khổng lồ” mời chốt trực sáng, chiều để “mát lòng” trong những ngày nắng nóng của chị Nguyễn Quỳnh Anh (ở 15 Cầu Đất) cũng khiến anh em cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên thêm vững tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được biết, gia đình anh Chiến đã nhường hẳn 30m2 mặt tiền ở số 2 Cầu Đất của "Chợ Hải sản Huyền Chiến" cho lực lượng trực chốt phong tỏa tạm thời khu vực phường Chương Dương. Tại đây, không chỉ tiếp nước uống, nhường cơ sở vật chất mà 24/24h, anh, chị, em ca trực có nhu cầu gì phát sinh, anh Chiến đều sẵn sàng giúp đỡ.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Huy Chiến cho biết, thấy anh em đội nắng, ngày đêm vất vả trực chốt, gia đình tôi cũng rất cảm thông. Nếu là gia đình khác, nhìn thấy lực lượng tuyến đầu chống dịch chắc họ cũng sẽ làm như tôi thôi. Hỗ trợ lực lượng chức năng để khống chế dịch cũng chính là giúp bản thân mình thôi mà. Nghĩ thế nên tôi vui vẻ, không nề hà sáng đêm, chỉ mong từng ngày từng giờ chiến thắng dịch bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, rất nhiều gia đình, nhà hảo tâm đã có những hành động thiết thực như anh Mỹ, anh Chiến hay chị Quỳnh Anh để đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hình cảnh cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và các lực lượng chức năng khác… đẫm mồ hôi trong cái nắng đổ lửa, hay khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch ở khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đã lay động người dân. Từ đó, họ có những hành động thiết thực để đồng hành.

Mỗi người một việc, sức ít giúp ít, sức nhiều giúp nhiều hơn, nhưng tựu chung lại là cùng một lòng để phòng chống đại dịch. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ