Những nông dân làm giàu trên vùng đất khó

GD&TĐ - Mong muốn thoát sự nghèo đói luôn là đích đến của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở nhiều địa bàn vùng DTTS và miền núi Quảng Trị. Do đó, từ sự nỗ lực không mệt mỏi trong lao động sản xuất, nhiều hộ dân nơi đây đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu; đồng thời giúp đỡ, động viên nhiều hộ gia đình cùng vượt qua khó khăn…

Anh Hồ Văn Cường mua máy xay xát lúa về phục vụ nhu cầu của người dân trong thôn.
Anh Hồ Văn Cường mua máy xay xát lúa về phục vụ nhu cầu của người dân trong thôn.

Không cam chịu phận nghèo

Sinh ra và lớn lên, ở thôn Ba Rầu, xã Mò Ó, huyện Đakrông, năm 2001, anh Hồ Văn Cường lập gia đình cùng chị Hồ ThịVưnngười cùng xã. Anh chị ra ở riêng trong cảnh túng thiếu đủ bề. Đặc biệt, là từ khi 2 đứa con thơ lần lượt chào đời, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng khó khăn hơn.

Với quyết tâm thoát khỏi cảnh đói nghèo luẩn quẩn, sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, anh Hồ Văn Cường đã bàn với vợ và chọn mô hình kinh tế từ cải tạo đất đồi, be bờ chặn nước để làm lúa nước, đào ao nuôi cá, dựng trại nuôi dê, trồng sắn, ngô, lạc, trồng rừng.

Từ kết quả phát triển kinh tế đúng hướng ban đầu,anh Cường mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng để mở rộng diện tích trồng rừng, mua thêm trâu, bò, dê, lợn về nuôi nhằm tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở vùng đồi núi. Đồng thời, mua 1 chiếc máy cày, 1 máy xay xát lúa để phục vụ sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Qua nhiều năm gây dựng kinh tế, đến nay, gia đình anh Hồ Văn Cường đã có đàn trâu, bò trên 10 con; 10 ha keo tràm đang đến độ tuổi khai thác; 3 ha đất màu chuyên trồng sắn, ngô, lạc; 5 sào lúa nước; đàn dê trên 20 con, 2 ao cá và duy trì đàn lợn thịt từ 5 – 7 con/lứa.

Đầu năm 2018, vợ chồng anh Cường đã mở quầy tạp hóa ngay tại nhà. Hiện nay, với mô hình làm kinh tế tổng hợp trên, mỗi năm gia đình anh Hồ Văn Cường luôn có nguồn thu nhập ổn định từ 120 đến 150 triệu đồng. Hiện nay, có rất nhiều hộ dân trong vùng đến nhà anh Cường tham quan và được anh chia sẻ kinh nghiệm để phát triển được các mô hình kinh tế hiệu quả.

Tỉ phú giữa núi đồi Vĩnh Khê

Nhờ cần cù lao động và có cách làm kinh tế đúng hướng nên gia đình ông Hồ Văn Trai đã sớm thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững.
Nhờ cần cù lao động và có cách làm kinh tế đúng hướng nên gia đình ông Hồ Văn Trai đã sớm thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững. 

Trong căn nhà xây khang trang ở thôn Xum Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, ông Hồ Ngọc Trai (55 tuổi) vẫn say mê đọc sách hướng dẫn kĩ thuật trồng và chăm sóc cây cao su, tràm để chuẩn bị mở rộng vườn ươm cây giống. Ông Hồ Ngọc Trai chia sẻ: Năm 1986, sau 3 năm ông lập gia đình cùng bà Hồ Thị Lum, vợ chồng ông quyết định về thôn Xum Phong để định cư, lập nghiệp dài lâu. Những ngày đầu mới định cư, thôn Xum Phong vẫn còn là vùng đất hoang sơ và đầy rẫy lau lách, cỏ dại nên chẳng mấy ai mạnh dạn khai phá làm kinh tế.

Để từng bước thoát nghèo, vợ chồng ông đã làm đủ nghề, trong đó chủ yếu là thu mua phế liệu. Khi đã tích cóp được một số vốn nhỏ, ông đầu tư khai hoang đất rẫy để trồng sắn, cây ăn quả; biến những hố bom, đất trũng thành ao nuôi cá; mua trâu, bò về nuôi rồi bán lại kiếm lời. Chẳng bao lâu sau, gia đình ông Trai, bà Lum đã thoát nghèo, các con được tạo điều kiện học hành thành đạt.

Từ năm 1996 - 1997, được nhà nước giao đất, giao rừng, cùng sự hỗ trợ từ các dự án giảm nghèo, vợ chồng ông Trai đã trồng thí điểm 2 ha cao su, 4 ha tràm. Việc làm kinh tế khá thuận lợi nên gia đình ông đã trả hết các khoản vay và dồn số tiền còn lại để mở rộng diện tích trồng cao su, tràm, sắn, trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình ông phát triển được 12 ha cao su, 20 ha tràm, 1 ha sắn, 200 gốc cây ăn quả, 1 hồ cá với diện tích 1.500 m2. Để thuận tiện cho việc sản xuất, giao thương, ông Trai mua thêm một máy ủi trên 600 triệu đồng; 1 xe tải và 1 ô tô con với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng. Mới đây, ông đã phát triển thêm vườn ươm giống tràm để chủ động cây giống trong sản xuất và cung ứng ra thị trường.

Với mô hình phát triển kinh tế đa dạng của mình, mỗi năm gia đình ông Hồ Ngọc Trai có mức lãi ròng từ 250 - 300 triệu đồng. Khi đã trở nên giàu có, ông Trai rất tích cực giúp đỡ người dân trong thôn làm kinh tế và nhiều hộ được ông giúp đã thoát nghèo. Bên cạnh đó, gia đình ông luôn là tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thôn, xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.