Đổi thay ở Tùng Nùn

GD&TĐ - Trận lũ lịch sử xảy ra hồi cuối tháng 6 năm 2018 trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều hộ dân rơi vào tình trạng mất nhà cửa, tài sản. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám. 

Anh Ly Văn Bình phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn đen địa phương.
Anh Ly Văn Bình phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn đen địa phương.

Tuy nhiên, bằng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nhà hảo tâm… và hơn cả là tinh thần “biến đau thương bằng hành động” của người dân nơi đây đã giúp Tùng Nùn hồi sinh từng ngày.

Nhớ lại trận lũ tàn khốc cách đây hơn một năm, anh Giàng Mí Cháng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tùng Nùn, kể lại: Trận lũ năm 2018 đã cướp đi 2 sinh mạng, cuốn trôi 7 ngôi nhà; nhiều nhà bị hỏng nặng, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị quét sạch... Chỉ sau tích tắc, Tùng Nùn gần như bị xóa sạch. Khi ấy đất đá ngổn ngang, nhà cửa bị vùi lấp trong bùn đất, mà trước đó thôn bản đang dần thay da đổi thịt, nhiều hộ đã thoát nghèo bỗng trở lại hộ nghèo. Mỗi người dân khi đó đều hoang mang, những giọt nước mắt lăn dài lo lắng cho cuộc sống khi chỉ còn hai bàn tay trắng...

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng cảm của các nhà hảo tâm nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn thôn có 16 mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, cho thu nhập cao. Từ đó, góp phần giúp nhiều hộ dân ở Tùng Nùn nâng cao thu nhập, giảm nghèo đáng kể; năm 2018 có 12 hộ thoát nghèo và mục tiêu hết năm 2019 tiếp tục xóa nghèo cho 13 hộ; thu nhập của người dân đạt 15 triệu đồng/người/năm.

Một góc thôn Tùng Nùn hôm nay.
Một góc thôn Tùng Nùn hôm nay. 

Sau hơn 1 năm khi cơn lũ dữ đi qua, hình ảnh tan hoang ngày nào giờ đã mọc lên những căn nhà mới, những sườn núi, đồng ruộng chồi xanh đang dần được bao phủ. Những vết sạt lở trên núi đá cao hồi ấy đã được đắp lên một màu xanh của cỏ, cây; một số hộ dân được chọn xây dựng làng kiểu mẫu đã và đang hoàn thiện, ổn định dần... tạo nên thôn Tùng Nùn mới, với nhiều khởi sắc.

Đến thăm mô hình nuôi lợn đen của gia đình anh Ly Văn Bình, dân tộc Dao, được anh chia sẻ: Cơn lũ dữ cuối tháng 6 năm 2018, gia đình tôi may mắn không bị thiệt hại về người, nhà cửa, chỉ thiệt hại về diện tích hoa màu. Gia đình tôi vay 100 triệu từ vốn vay ưu đãi, nhằm mở rộng quy mô chuồng trại để nuôi trên 60 con lợn đen địa phương. Trừ các khoản chi phí, gia đình thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Tôi mong rằng, từ thành công mô hình chăn nuôi của gia đình, sẽ tạo được sự tin cậy, nơi học tập kinh nghiệm cho một số hộ và tạo điều kiện cho các hộ nghèo trong thôn cùng phát triển kinh tế.

Có lẽ, niềm vui của gia đình anh Bình chính là những tín hiệu vui về một thôn Tùng Nùn từng ngày đổi mới, khởi sắc trong tương lại. Dù khó khăn còn bộn bề, nhưng niềm hy vọng của người dân vùng lũ vẫn đang bừng lên, lòng quyết tâm hồi sinh trở lại và phát triển hơn nữa. Qua cơn hoạn nạn, ý chí con người nơi đây như được tiếp thêm sức mạnh, nhân lên tình nhân ái để vượt qua thiên tai, gây dựng lại cuộc sống mới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ