"Những ngày không quên" tập 4: Tung tin đồn về Covid-19, cô Xuyến bị bắt

"Những ngày không quên" tập 4: Tung tin đồn về Covid-19, cô Xuyến bị bắt

Trong tập 3 "Những ngày không quên", cô Xuyến (diễn viên Hoàng Yến) đã livestream thông báo Hà Nội sắp phun khử khuẩn toàn thành phố nên mọi người cần mua đồ tích trữ ngay để tránh ra đường thời gian đó. 

Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, cô Xuyến còn đồn Thư bị dính virus corona khiến cho hàng xóm và người thân hoảng hốt. Cô Xuyến sẽ bị phạt bao nhiêu tiền vì tung tin đồn chưa kiểm chứng?

Nhìn thấy Thư và ông Sơn (NSND Trung Anh) đứng ở cửa, cô Xuyến thốt lên: "Thư, bác Sơn... cứu em". Nhưng ông Sơn phũ phàng: "Tôi làm sao mà cứu được cô".

Tập 4 Những ngày không quên.

Trong khi đó Quốc (Tuấn Tú) vẫn như trên mây vì mải giải quyết chuyện cái bầu của Vy (Thanh Hương). Còn Huệ (Thu Quỳnh) vẫn hết lòng chăm sóc chồng không mảy may nghi ngờ. 

"Em chuẩn bị cho anh khẩu trang và nước rửa tay, anh phải dùng thường xuyên nhé. Cả uống nước nữa. Mấy hôm nay đọc báo thấy người ta bảo tình hình châu Âu phức tạp, hay là mình gọi con về đi". Đang mải để ý đến điện thoại, Quốc hỏi Huệ: "Con nào?" khiến cô bất ngờ: "Anh cứ làm như anh có nhiều con lắm ấy, thằng Bảo chứ ai". Huệ có phát hiện ra chuyện Quốc ngoại tình có con riêng ở ngoài?

Còn Thư, sau khi được minh oan, cô hý hửng về nhà ông Sơn mua đồ ăn sáng lẫn thức ăn về cho bố để tránh phải đi ra ngoài vì dịch bệnh. Ông Sơn lần này vui vẻ chào đón Thư nhưng Dương (Bảo Hân) vẫn tỏ vẻ cảnh giác cao độ: "Khéo mang cả virus corona sang đây".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.