14 năm qua, mỗi mùa hè về, những chuyến xe yêu thương của chương trình Trại hè Đại sứ Hàng Việt tí hon lại lăn bánh, đưa các em nhỏ từ vùng quê nghèo về với đô thị, mở ra một không gian giáo dục sống động, nơi gieo những hạt giống của khát vọng, sáng tạo và trách nhiệm công dân.
Những đứa trẻ vừa đến trường, vừa “gồng gánh” mưu sinh
Năm nay, một trong những ngôi trường được chọn, khảo sát các trại sinh tham dự trại hè 2025 là Trường THCS Sơn Vọng, xã Vĩnh Kim (tỉnh Vĩnh Long).
Trường THCS Sơn Vọng với hơn 500 học sinh, trong đó có khoảng 70% học sinh là con em đồng bào Khmer, trong đó rất nhiều trường hợp khó khăn.
Ông Lê Quốc Hội, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhiều em tan học là đi bán vé số, mò cua bắt ốc hoặc làm mướn cùng cha mẹ. Một ngày có khi chỉ được 30.000 đồng”.
Đoàn phúc tra trại hè đến Ấp Giữa, xã Kim Hòa. Trong căn nhà nhỏ vách lá đã cũ, cậu bé Dụng Minh Thiên, học sinh lớp 6 mỗi khi tan học về, em lại cùng bà ngoại ra đồng hái rau, mò cua kiếm tiền phụ bà cho những bữa cơm thường ngày.
Những ngày hè này, Minh Thiên càng dành thời gian ra đồng nhiều hơn vì không phải đi học.

Trò chuyện cùng đoàn phúc tra, bà ngoại của Thiên cho biết, mẹ các em đi làm thuê ở Bình Dương, khi có việc khi không. Còn người cha đã bỏ đi từ lúc Thiên đang bập bẹ.
“Em rất vui vì được chọn tham gia chương trình Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2025”, Thiên xúc động.

Cũng ở vùng đất Ấp Giữa, xã Kim Hòa, căn nhà quây bằng những tấm tôn mục nát, nơi em Thạch Ngọc Huy sống cùng ông bà ngoại. Em học lớp 7, nhưng thân hình chỉ được 26kg. Cái nghèo khiến Huy chưa kịp lớn. Dưới em còn hai đứa em nhỏ, tất cả cùng mẹ khác cha.
Mẹ em trong hoàn cảnh nghèo khó phải đi làm thuê xa xứ, mỗi tháng chỉ gửi về nhà từ 300 – 500 nghìn đồng để ông bà ngoại cầm cự nuôi đàn cháu thơ.
“Tôi bệnh hoài, ông nó cũng yếu. Cũng nhờ hàng xóm thương, cho mớ rau, ký gạo, con tôm, con cá để sống tạm bợ như vậy”, bà ngoại Huy lặng lẽ nói.
Thầy Thạch Quang, giáo viên Trường THCS Sơn Vọng, người dân đoàn phúc tra đến hoàn cảnh các em học sinh, chia sẻ: “Hầu hết học trò nghèo ở đây đều có một số điểm chung là sống với ông bà (nội hoặc ngoại), cha mẹ đã mất hoặc bỏ nhau… Do vậy, mỗi ngày đi học về các em phải tham gia cuộc mưu sinh bán vé số, chăn bò thuê, hái rau, mò cua bắt cá…”.
Nghẹn lòng hơn là câu chuyện của chị Thạch Thị Sa Bình, mẹ của em Liềng Thị Ngọc Bích.
Chồng mất sớm, chị Sa Bình một mình chống chọi với đời làm đủ mọi việc để có tiền nuôi bốn đứa con học hành. Rồi một ngày, người con gái thứ hai khi đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Trà Vinh cũng đột ngột ra đi vì bệnh phổi. Chị quỵ ngã… nhưng rồi lại đứng lên.

Chị Bình nói trong nước mắt: “Con tôi nó mất, nhưng giấc mơ còn lại nơi các em. Tôi không thể gục ngã”.
Hiện nay, hai anh chị của Ngọc Bích vẫn đang tiếp tục học đại học, tiếp tục hành trình vượt lên số phận. “Tôi chăn bò, cắt rau, làm mướn, cực như nào cũng chịu được, chỉ mong những đứa con của mình thoát nghèo bằng con đường học hành”, chị Bình chia sẻ.
Liềng Thị Ngọc Bích học lớp 8, dưới sự động viên của mẹ và anh chị, em có một ước mơ sau này lớn lên sẽ theo học ngành y, để giúp những người nghèo, như gia đình em.
Hay trường hợp đặc biệt khó khăn là em Nguyễn Ngọc Hiền, học sinh Trường TH và THCS An Thái Đông (tỉnh Đồng Tháp). Mẹ em qua đời cách đây một tháng, bà ngoại cũng mất trước đó không lâu. Hiện tại, cậu của em, đang đi làm công nhân ở Bình Dương, trở về quê đi phụ quán cơm để hỗ trợ Hiền.
“Hồi đó em ước học hết lớp 12 rồi đi làm lo cho mẹ và ngoại em, nhưng cả ngoại và mẹ đã không còn, em cũng chưa biết ước gì và tương lai sẽ tính sao nữa”, Hiền ngậm ngùi.
Ước mơ, khát vọng của Minh Thiên, Ngọc Huy, Ngọc Bích, Ngọc Hiền và rất nhiều trẻ em nghèo khác… sẽ được củng cố, hun đúc và truyền thêm sức mạnh, khi tới đây các em sẽ được tham gia trong chương trình Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2025.
Lan tỏa yêu thương, thắp sáng khát vọng
Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Trưởng Ban tổ chức Trại hè Đại sứ Hàng Việt tí hon cho hay, hoàn cảnh các em trại sinh có rất nhiều khó khăn, từ tinh thần đến vật chất, nhiều em trong đó mồ côi, làm thuê, bán vé số, sống với ông bà…
Song, các em luôn giữ được tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập và mang trong mình những ước mơ cao đẹp như trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, họa sĩ…

Năm nay, các em trại sinh sẽ được tham quan, học tập và giải trí tại các địa điểm văn hoá – lịch sử – giáo dục của TPHCM: Công viên nước Đầm Sen, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Gốm sứ Minh Long 1, xem phim.
Bên cạnh đó, các trại sinh còn được tham gia chương trình STEAM sáng tạo và phát triển kỹ năng sống: Tự làm các mô hình tái chế từ quá trình sinh hoạt, vẽ tranh về ước mơ, giao lưu với nghệ sĩ, doanh nghiệp.
Đặc biệt, chương trình “Thắp sáng ước mơ” vào đêm cuối cùng sẽ là điểm nhấn xúc động, nơi các em được chia sẻ những ước mơ của mình, nói lên cảm xúc và hy vọng sau trại hè. Tại đây, những phần quà ý nghĩa, học bổng và lời động viên sẽ được trao tặng như một cái ôm tiếp sức cho các em trong chặng đường phía trước.
Theo bà Kim Anh, điều làm nên giá trị bền vững của Trại hè không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà là sự cam kết lâu dài trong việc gieo trồng hy vọng và truyền cảm hứng sống đẹp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“14 năm qua, chúng tôi không chỉ tổ chức một chương trình hè, tại đây, chúng tôi đã được tiếp xúc, lắng nghe và động viên cho mỗi ước mơ của các em. Biết đâu chính sự tiếp sức, sự đồng cảm của rất nhiều người trong xã hội sẽ là hành trang không thể nào quên, là động lực cho các em bước vào đời sau này, thành những người có ích cho gia đình, xã hội”, bà Kim Anh nhấn mạnh.
Ra đời từ năm 2011, Trại hè Đại sứ Hàng Việt tí hon được tổ chức thường niên nhằm tạo không gian trải nghiệm, học tập, vui chơi và nuôi dưỡng tinh thần tích cực cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Trong suốt hành trình 14 năm, chương trình đã tiếp cận và đồng hành, giúp gần 1.500 em nhỏ từ khắp các tỉnh, thành phía Nam có những ngày hè ý nghĩa và khó quên.
Trại hè lần thứ 14 sẽ diễn ra từ 29/7 đến 1/8/2025 tại TPHCM, sẽ đón 100 em trại sinh là học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, trò giỏi từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM.
Chương trình được nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.