Những chuyến xe mang hơi thở mùa xuân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy” đã chia sẻ một phần khó khăn với sinh viên, người lao động tại TPHCM.

Ban tổ chức cùng nhà hảo tâm tặng quà cho sinh viên và người lao động trước khi lên xe về quê.
Ban tổ chức cùng nhà hảo tâm tặng quà cho sinh viên và người lao động trước khi lên xe về quê.

Chương trình như một món quà đầm ấm, yêu thương, cổ vũ sinh viên và người lao động nỗ lực phấn đấu vươn lên trong năm mới.

Những chuyến xe nghĩa tình

Sáng sớm ngày 12/1/2023, tại khu vực Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM, không khí sinh viên và người lao động chuẩn bị hành lý, ba lô, túi xách đến địa điểm tập kết chờ đến giờ lên xe về quê thật náo nhiệt. Dù mỗi người ở mỗi miền quê khác nhau nhưng trên khuôn mặt đều hiện rõ niềm vui khi được chuẩn bị về đón Tết cùng gia đình.

Mặc dù 7 giờ 30 phút mới xuất phát nhưng từ trước đó 2 tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Đình Tháp (sinh năm 1962) quê ở tỉnh Quảng Ngãi cùng vợ và con trai đã có mặt. Ông Tháp chỉ có duy nhất một người con trai hiện đang học năm cuối Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Cách đây 4 năm khi người con đậu đại học, do công việc làm nông nghiệp ở quê bấp bênh nên vợ chồng ông đã quyết định cùng con vào TPHCM thuê trọ, kiếm việc làm và tiện chăm lo cho con.

Theo như ông Tháp chia sẻ, sau khi vào sinh sống tại TPHCM với công việc bán hàng rong, hàng tháng trừ chi phí cho con học tập, trả tiền thuê trọ và sinh hoạt, gia đình còn tiết kiệm được 1 triệu đồng làm của để dành. Vì thế khi được hỗ trợ vé xe miễn phí về quê đón Tết, vợ chồng ông vui mừng khôn xiết. Bởi nếu không có chuyến xe này thì tiền mua vé về cũng mất 3 triệu đồng tương ứng với 3 tháng tiết kiệm của hai vợ chồng.

Cũng có mặt từ rất sớm, sinh viên năm 3 Trường Đại học Mở TPHCM Huỳnh Thị Thu Thảo (quê ở Quảng Ngãi) cho biết: “Những ngày Tết giá vé xe rất cao nên đối với người có hoàn cảnh khó khăn như em rất khó về quê. Năm 2020 do điều kiện khó khăn nên em đã quyết định ở lại TPHCM. Vì vậy năm nay khi nhận được tấm vé từ “Chuyến xe yêu thương” em vui lắm. Thực sự nếu không được hỗ trợ vé miễn phí đợt này, em tính có khi qua Tết vé rẻ mới về”, Thảo cho hay.

Gia đình Nguyễn Linh Chi (quê ở Hà Tĩnh) cũng thuộc diện rất khó khăn. Ngoài đi học cô sinh viên này còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống và đóng học phí. Linh Chi cho biết: “Vé xe TPHCM - Hà Tĩnh ngày thường mỗi vé đã đến 700 nghìn đồng, ngày Tết giá vé tăng gấp đôi. Chỉ tiền vé xe về quê và quay lại TPHCM học tập đã gần bằng một nửa học phí cả năm nên nhiều lần em định ở lại nhằm tiết kiệm chi phí cho gia đình và làm thêm kiếm thu nhập, nhưng nghĩ đến mẹ nay đã 60 tuổi phải đón Tết một mình em lại đắn đo. Vì thế khi nhận được vé xe, em liền điện thoại về cho mẹ biết tin, mẹ em vui lắm. Vậy là Tết này em được sum vầy cùng những người thân yêu”.

Sinh viên háo hức khi về quê đón Tết cùng người thân.

Sinh viên háo hức khi về quê đón Tết cùng người thân.

Hai thập kỷ tiếp nối chặng hành trình

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán giá vé tàu, xe tăng vùn vụt là nỗi lo của nhiều người có ý định về quê đón Tết. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua được cho mình tấm vé, đặc biệt là đối với sinh viên, người lao động tại TPHCM. Thấu hiểu sự khó khăn đó, Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TP phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân tổ chức “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy” hỗ trợ 2.000 vé xe miễn phí với tổng kinh phí là 2 tỉ đồng cho sinh viên và người lao động từ TPHCM về các tỉnh miền Trung từ Bình Thuận đến Thanh Hoá.

Suốt những năm qua, nhờ có sự chung tay của các cá nhân, doanh nghiệp, chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy” vẫn tiếp nối từ mùa xuân này đến mùa xuân khác, đem yêu thương nối dài yêu thương. Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy” là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay, đã có 58.925 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết miễn phí.

Đặc biệt, trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh, chương trình thực sự là một hoạt động thiết thực sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của sinh viên và người lao động để được đoàn tụ với gia đình, hưởng một cái Tết đầm ấm bên người thân. Chương trình không chỉ chia sẻ một phần khó khăn đối với người lao động mà còn tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phấn đấu và cống hiến sức trẻ của mình xây dựng quê hương, đất nước.

“Chương trình đã và đang tạo dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều thế hệ sinh viên xa quê. Mong rằng các bạn sinh viên sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn, ý nghĩa của sự sẻ chia, tình nhân ái. Dù có gặp những khó khăn trong cuộc sống, bên cạnh gia đình nhỏ của mình, các bạn sẽ còn gia đình lớn - đó là chúng tôi, đó là TPHCM bao dung, nghĩa tình. Ban tổ chức cũng mong muốn những giá trị về sự sẻ chia này sẽ được các bạn vun bồi, để mỗi sinh viên ngồi đây sẽ là một hạt nhân gắn kết, sẻ chia cùng chúng tôi tạo nên những câu chuyện đẹp”, chị Hà nhấn mạnh.

Ngoài chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Tết sum vầy”, cũng trong ngày 12/1, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp cùng với Hội Sinh viên Việt Nam TP và Masterise Home tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”. Chương trình đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không về quê trong dịp Tết Quý Mão 2023 với số tiền 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong chương trình còn hỗ trợ chăm lo Tết cho 100 học sinh khó khăn do Covid-19, với tổng kinh phí hơn 245 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ