Những ca khúc hay, xúc động viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới đây nổi tiếng với giai điệu thiết tha, sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng và trái tim nhân loại.

Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

Vì vậy, hằng năm tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam và cả bạn bè năm châu đã nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ nhằm cùng nhau ôn lại những bài học quý giá, những việc làm cao quý của Người.

Với người dân Việt, ngày sinh nhật Bác (19/5) còn là dấu mốc lịch sư quan trọng. Sự ra đời của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi đầu cho một sự thay đổi lớn của dân tộc Việt.

Đây là dịp để người dân Việt Nam tưởng nhớ công ơn Bác, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Dù ở bất kỳ thế hệ nào, người Việt vẫn luôn nhớ tới những công lao, sự hy sinh to lớn của Bác để mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày sinh nhật Bác Hồ còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ, nhà thơ sáng tác nhiều tác phẩm bất hủ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Dưới đây sẽ là những ca khúc nổi tiếng với giai điệu thiết tha, sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

Sáng tác: Trần Kiết Tường

"Tôi hát ngàn lời ca

Bao la hơn những cánh đồng

mênh mông hơn mặt biển Đông

Êm đềm hơn những dòng sông.

Hò ơ .....ơ .......hò ...ơ ....hơ..ơ...

Tôi hát ngàn lời ca

Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai

Hùng thiêng hơn núi sông dài

Là một niềm tin!

Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

Là một niềm tin! Hồ Chí Minh".

Sáng tác vào năm 1960 và ngay sau khi giới thiệu đến công chúng năm 1962, bài hát ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Trần Kiết Tường đã được các thính giả yêu thích đón nhận và bay xa khắp hai miền Nam-Bắc lúc đó còn chưa thống nhất.

Người là niềm tin tất thắng

Sáng tác: Chu Minh

Đất nước nghiêng mình

Đời đời nhớ ơn

Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam

Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi

Bốn ngàn năm dồn lại hôm nay,

Người sống trong muôn triệu trái tim

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh

Đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông

Vì độc lập tự do đường lên phía trước rực màu cờ sao

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu,

Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời

Ca khúc “Người là niềm tin tất thắng” được đánh giá là một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã được nhiều thế hệ ca sĩ trình bày.

Ca khúc này được nhạc sĩ Chu Minh sáng tác ngay sau khi Bác mất. Tình cảm dạt dào cùng niềm tiếc thương vô hạn một con người vĩ đại đã giúp tác giả có giây phút thăng hoa trong tác phẩm của mình.

Lời Bác dặn trước lúc đi xa

Sáng tác: Trần Hoàn

Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi,

Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế.

Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im.

Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tờ.

Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.

Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.

Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim.

Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.

Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.

Nhạc sỹ Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa.” Bài hát được ra đời đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu người con nước Việt.

Bài hát là một câu chuyện rất “đời”, bình dị và ý nghĩa, như lời dặn tâm tình của một người cha già trước lúc đi xa, rằng luôn mong con cháu giữ được “phần hồn” của văn hóa dân tộc, bản sắc quê hương.

Thăm Bến Nhà Rồng

Sáng tác: Trần Hoàn

Hò ơ...

Ai về Thủ thiêm

Ai qua Bến Nghé.

Ai xuôi ai ngược nhớ ghé bến Nhà Rồng.

Chiều về khói tỏa trên sông, lẳng nghe câu hát ơ hò...

Hơ hờ hơ...

Lẳng nghe câu hát ơ...

Chạnh lòng nước non ...

Tôi đến bên nhà Rồng một chiều xuân nắng tỏa

Qua hàng dừa tóc xõa nhìn sông nước xôn xao

Tiếng còi tầm ôi da diết làm sao

Tưởng con tàu rời xa bến năm nào

Bến nhà Rồng xa xưa vẫn còn đây

Với chiếc cầu tàu nhưng nay Bác ở đâu

Ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" được nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác năm 1990. Nhạc sỹ Trần Hoàn đã miêu tả một cách chân thực, mộc mạc hình tượng người cha già của dân tộc.

Bằng giai điệu mượt mà, đậm chất dân ca Nam Bộ, nhạc sỹ Trần Hoàn đã miêu tả khá sinh động hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu đi tìm đường cứu nước.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Sáng tác: Phong Nhã

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.

Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.

Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.

Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi.

Thời điểm khi sáng tác ca khúc này, Phong Nhã có nhiệm vụ đưa Đội Thiếu niên Tiền phong Nguyễn Thái Học đi đón và tiễn Bác nhân dịp Bác đến Quảng trường Ba Đình đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Lúc đó là đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi Phong Nhã mới 21 tuổi, là thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, cán bộ phụ trách thiếu nhi.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của các em nhi đồng khi được gặp Bác, Phong Nhã đã bị tác động mạnh mẽ, khơi gợi niềm cảm hứng sáng tác.

Ông tâm sự: “Thấy đàn cháu đứng reo lên Hồ Chí Minh muôn năm, Bác nhoài người ra vẫy tay bằng cả hai tay, thân thiết như người ông thân yêu của đàn cháu. Giây phút ấy tôi cảm động lắm vì Bác là Chủ tịch nước, một lãnh tụ cách mạng lớn mà đối với các cháu thân mật thương yêu đến như vậy, tôi không thể tưởng tượng được… Từ đó tôi thấy cần phải có một bài hát về Bác”.

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” đã ra đời từ ý tưởng đó. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.