Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái

Natasha Farnsworth đã biến lưng của chính bạn gái mình thành nơi để sáng tạo nghệ thuật.

Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Cô họa sĩ trẻ 20 tuổi - Natasha Farnsworth có một lòng say mê đặc biệt dành cho thế giới sống động của tranh 3D. Với chỉ một bộ màu acrylic, bảng vẽ và cọ, cô đã vẽ những bức tranh siêu thực ngay chính trên lưng của bạn gái mình. Những bức tranh này ngay khi hoàn thành đã gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội Instagram.
Với những tác phẩm về vũ trụ rộng lớn, đáy vực thăm thẳm hay những thác nước hùng vĩ... Natasha luôn thành công khi đánh lừa thị giác người xem hết lần này đến lần khác. 
Bức tranh gần đây nhất của cô đã tái hiện lại chân dung của nghệ sĩ đường phố người Đức nổi danh – 1010 – người vô cùng yêu thích các tác phẩm của cô và đã giới thiệu lại chúng ngay trên Instagram của mình.
Để theo dõi các tác phẩm của Farnsworth, bạn có thể follow cô ấy trên Instagram với nickname: turnttasha. Sau đây là chuỗi ảnh về các bức tranh nổi danh của Natasha được vẽ ngay trên lưng của bạn gái cô:  
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Niềm đam mê được thể hiện ngay trên lưng của bạn gái cô.
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Rắn trườn ra từ lưng người.
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Thác nuớc hùng vĩ trên lưng.
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Một vũ trụ ảo diệu.
Những bức tranh 3D sống động được vẽ trên lưng của bạn gái
Một góc nhìn mới lạ vào dải ngân hà.
Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.