Những bữa cơm ấm áp nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong những ngày tháng 7 tri ân, các bạn trẻ Quảng Ngãi đã tổ chức rất nhiều bữa cơm nghĩa tình tại gia đình các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đoàn viên xã Bình Hòa chuẩn bị mâm cúng tại nhà bà Biên.
Đoàn viên xã Bình Hòa chuẩn bị mâm cúng tại nhà bà Biên.

Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ với những công lao to lớn của cha ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Xúc động niềm tri ân

Những ngày cuối tháng 7 này, ngôi nhà của bà Võ Thị Biên (63 tuổi) ở thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở nên ấm cúng hơn khi có sự xuất hiện của những đoàn viên thanh niên xã Bình Hòa. Ngay từ sáng sớm, những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nhau quây quần để làm mâm cơm cúng trước bàn thờ các liệt sĩ.

Trong căn nhà nhỏ, ngay sau tủ thờ có một hàng dài những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được treo ngay ngắn trên tường. Bà Biên đang thờ phụng Mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ ruột cùng ba liệt sĩ là cha và hai người anh trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Các đoàn viên, mỗi người một việc, thoăn thoắt những đôi tay, phút chốc mâm cơm cúng tươm tất đã hoàn tất. Các bạn trẻ Bình Hòa thắp những nén nhang tưởng nhớ của thế hệ trẻ hôm nay dâng lên bàn thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ, như thay lời muốn nói, thể hiện tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người đã hi sinh vì nền độc lập của dân tộc.

Đứng trang nghiêm trước mâm lễ cúng cùng với các bạn đoàn viên thanh niên, bà Biên bồi hồi khi dòng ký ức về những người thân quá cố ùa về. Bà rơm rớm nước mắt, khàn giọng nói: “Gần đến ngày 27/7, việc làm của các cháu rất nhiều ý nghĩa, khiến tôi rất xúc động”.

Bí thư Đoàn xã Bình Hòa Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Bữa cơm tri ân” đã là hoạt động thường xuyên của Đoàn xã Bình Hòa nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Hằng năm để triển khai hoạt động này, Đoàn xã đã lên kế hoạch và vận động từ rất sớm. Trong từng quý, chúng tôi sẽ chọn gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách để tổ chức bữa cơm nghĩa tình. Đặc biệt là vào quý III, khi có ngày 27/7, thì bữa cơm ấm áp tại gia đình các liệt sĩ là tâm điểm của hoạt động tri ân và trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Mẹ Chánh xúc động về việc làm của các bạn đoàn viên.

Mẹ Chánh xúc động về việc làm của các bạn đoàn viên.

Ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh (99 tuổi) ở thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi có 11 người con thì có tới 4 người đã nằm xuống vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Từ sáng sớm những ngày tháng 7 tri ân, các đoàn viên thanh niên đã có mặt tại nhà của Mẹ để lau dọn, sửa lễ đặt lên bàn thờ các liệt sĩ, dọn dẹp nhà cửa và làm một bữa cơm ấm cúng cùng Mẹ. Ngồi quanh mâm cơm cùng các bạn trẻ, đôi mắt mẹ Chánh mọng mọng nước mắt, giọng mẹ nấc nghẹn: “Có các con, các cháu đến, mẹ vui lắm!”.

Chị Lê Nguyễn Thị Ái Vân - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hà cho biết: Năm nay, đoàn viên, thanh niên tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình mẹ Chánh. Mọi người đến đây với mong muốn mang đến không khí vui tươi, những lời thăm hỏi đầy tình cảm gần gũi, mong xoa dịu nỗi đau mất mát của mẹ.

Bữa cơm ấm áp tại nhà mẹ Chánh.

Bữa cơm ấm áp tại nhà mẹ Chánh.

“Bữa cơm của đoàn viên, thanh niên trong xã sửa soạn với tâm thành là lòng tri ân công lao của các thế hệ đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, hướng tới lối sống đẹp hơn, xứng đáng hơn”.

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ,… những bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết gìn giữ giá trị của lịch sử và trân quý sự hi sinh của các thế hệ cha ông.

Theo anh Phạm Quang Châu – Phó Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi, hằng năm cứ gần tới ngày 27/7, Thành đoàn sẽ chọn 2 Mẹ Việt Nam anh hùng tại các địa phương và tổ chức hoạt động nấu bữa cơm tri ân để các đoàn viên tham gia. Tuy là việc làm nhỏ nhưng nó thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với cha ông và cũng là dịp để hiểu rõ hơn và thêm tự hào về sự hi sinh cao cả của thế hệ đi trước.

Những bữa cơm đong đầy yêu thương, những lần quây quần bên Mẹ Việt Nam anh hùng và đến thăm, động viên các gia đình chính sách, phần nào giúp những người có công với cách mạng thêm ấm lòng mà vơi bớt nỗi đau mất mát.

Anh Trần Đăng Minh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết: “Bữa cơm tri ân là hoạt động đầy ý nghĩa đã được tuổi trẻ Quảng Ngãi thực hiện từ năm 2017 đến nay. Tỉnh đoàn cũng đang nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác để bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống giành tự do, độc lập cho dân tộc.

Quảng Ngãi có trên 181 nghìn lượt người được xác nhận là người có công với cách mạng, với hơn 37.400 liệt sĩ, 785 cán bộ lão thành cách mạng, 726 cán bộ tiền khởi nghĩa, 25.087 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 5.170 bệnh binh, 10.253 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 37.781 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến được trợ cấp một lần, 5.868 người tham gia kháng chiến và có con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học…

Đặc biệt, toàn tỉnh có 6.842 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Tính đến ngày 20/7/2023, đã có 156 Mẹ đang được các tổ chức và cá nhân phụng dưỡng đến cuối đời”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ