Nhóm trộm gần 800 lít dầu D.O nhảy sông bỏ trốn khi bị phát hiện

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, nhóm đối tượng đã nhảy xuống sông bỏ trốn để lại 800 lít dầu D.O cùng nhiều tang vật.

Ngày 3/5, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ thành công 1 đối tượng có hành vi trộm cắp dầu của các tàu hàng trên sông.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ gồm: 1 xuồng máy, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O, 6 cây kéo loại nhỏ, 5 kim nhỏ, 1 cây kìm cộng lực, 5 mỏ lết, 18 khóa mở ốc các loại, 1 búa sắt, 2 cây dục, 3 dao sắt và khoảng 20m ống nước mềm…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào lúc 2h30’ ngày 2/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát nhận tin báo có một số đối tượng nghi vấn đang lấy trộm dầu từ các tàu hàng trên sông Chợ Đệm (quận 8).

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên 1 xuống máy bằng composite (vỏ lãi) chở nhiều can nhựa.

Khi lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra hành chính thì các đối tượng không hợp tác, chống đối, sau đó nhảy xuống sông bỏ trốn. Tổ công tác khống chế bắt giữ được 1 đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Văn Tha (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang). Tha thừa nhận cùng các đối tượng trên tổ chức lấy trộm dầu từ các tàu hàng trên sông. Cả nhóm mang theo các dụng cụ dùng để đục, hút trộm dầu và bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát đã bàn giao đối tượng Trần Văn Tha cùng phương tiện, tang vật cho Công an quận 8 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...