Nhát dao tàn độc của gã đàn ông tàn tật

GD&TĐ - Trong lúc nói chuyện phiếm ở ven đường, gã đàn ông tàn tật (46 tuổi) xẩy ra xích mích và đoạt mạng nạn nhân cùng hoàn cảnh bằng nhát dao tàn độc.

Hung khí gây án
Hung khí gây án

Ngày 27/10, các cơ quan tố tụng của tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, tạm giam Bùi Quang Lý (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h15 ngày 23/10/2021, Bùi Quang Lý điều khiển xe đạp từ đường Quốc lộ 1A rẽ vào đường Phạm Lê Đức (thuộc tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để về nhà thì xe đạp bị tuột xích nên ngồi xuống nghỉ bên vệ đường

Lúc này anh Đặng Đình T. (sinh năm 1980, cùng trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) đang ngồi trong quán nước gần đó. Thấy Lý, anh T. liền tiến lại gần để nói chuyện.

Được một lúc thì giữa hai người đã xảy ra xích mích, dẫn đến cãi cọ nên Đặng Đình T. cầm cổ áo xô Lý ngã xuống đường.

Do đã có sẵn hơi men, Bùi Quang Lý dùng dao sắc, nhọn mang theo đâm liên tục vào người anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lý vứt bỏ hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt.

Được biết Bùi Quang Lý là người tàn tật, tay bị khèo, chân đi cà nhắc, vợ bỏ từ lâu,  có biểu hiện không bình thường. Nạn nhân Đặng Đình T. là nạn nhân chất độc dioxin, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ