Nhân chứng lịch sử tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ An Giang

GD&TĐ - “Hành trình tri ân” tại An Giang là dịp để thế hệ trẻ lắng nghe ký ức chiến tranh, thấu hiểu giá trị của hòa bình để tiếp nối truyền thống.

Các nhân chứng lịch sử tham gia tọa đàm với đoàn viên, thanh niên.
Các nhân chứng lịch sử tham gia tọa đàm với đoàn viên, thanh niên.

Chiều 22/7, tại phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Tỉnh đoàn An Giang cùng các đơn vị liên quan, tổ chức chương trình “Hành trình tri ân”, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên.

Tham dự có Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; bà Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn An Giang; cùng đại diện lãnh đạo địa phương và các nhà hảo tâm.

0-hanh-trinh-tri-an.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điểm nhấn của chương trình là buổi giao lưu với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Khát vọng cống hiến”, nơi những “nhân chứng sống” của lịch sử là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh chia sẻ ký ức về chiến trường, tình đồng đội và những năm tháng chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Những câu chuyện mộc mạc nhưng đầy xúc động đã giúp đoàn viên, thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập; đồng thời hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

0-hanh-trinh-tri-an-4.jpg
Đoàn viên, thanh niên phường Thới Sơn tham gia giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Thông qua chương trình, Công an tỉnh An Giang, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Tỉnh đoàn An Giang mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Phú Thạnh nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, hy sinh vẫn còn in đậm trong lòng mỗi người dân.

0-phat-bieu.jpg
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại chương trình.

“Để có hòa bình hôm nay, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống, biết bao người mẹ mãi mãi mất đi những người con yêu quý của mình. Thấu hiểu sự hy sinh to lớn đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng”, Đại tá Lê Phú Thạnh chia sẻ.

0-hanh-trinh-tri-an-8.jpg
Đại tá Từ Thị Thu Hoà, Phó Cục trưởng Cục công tác Chính trị (Bộ Công an) và Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh.
0-benh-binh.jpg
Đại tá Từ Thị Thu Hoà thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách...

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời khẳng định, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là hoạt động trong dịp kỷ niệm 27/7 mà là trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 15 suất mổ cườm đá miễn phí (6 triệu đồng/suất) và 30 suất quà (600.000 đồng/suất) cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tổ chức khám mắt, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ