Nhặt hơn 50 triệu đồng, cô giáo nhờ Công an tìm người đánh rơi

GD&TĐ - Nhặt được bọc tiền hơn 50 triệu đồng bên đường, cô giáo Nguyễn Thị Oanh (An Giang) lập tức mang đến Công an phường Rạch Giá trình báo.

Lực lượng Công an phường Rạch Giá và cô giáo Nguyễn Thị Oanh trao trả lại số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang.
Lực lượng Công an phường Rạch Giá và cô giáo Nguyễn Thị Oanh trao trả lại số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang.

Ngày 20/7, tại Công an phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Trường THCS Mỹ Lâm, cùng cán bộ Công an phường đã trao trả số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang (SN 1980, phường Rạch Giá), là người không may đánh rơi số tiền trên.

Trước đó, khoảng 19h ngày 19/7, trên đường đón con đi học về, khi lưu thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Rạch Giá), cô Oanh phát hiện một bọc màu đen rơi bên đường. Dừng xe kiểm tra, cô thấy bên trong có số lượng lớn tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau.

Không chút do dự, cô Oanh đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Rạch Giá trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm và trao trả cho người bị mất. Qua kiểm đếm, tổng số tiền trong bọc là hơn 50 triệu đồng.

Không chỉ giao nộp tài sản cho cơ quan Công an, cô Oanh còn chủ động đăng tải thông tin trên trang Facebook và Zalo cá nhân, mong muốn cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân của số tiền. Sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã góp phần giúp việc xác minh diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Ngày 20/7, sau khi biết được thông tin có người nhặt được số tiền và đang tìm cách trao trả, chị Nguyễn Trúc Giang đã liên hệ với Công an phường Rạch Giá để làm thủ tục nhận lại tài sản.

0-co-giao-tra-tien-1.jpg
Số tiền hơn 50 triệu đồng.

Nhận lại đầy đủ số tiền bị mất, chị Giang không giấu được niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn Thị Oanh vì nghĩa cử cao đẹp; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Rạch Giá trong việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân.

Đáng trân trọng hơn, đây không phải là lần đầu cô giáo Nguyễn Thị Oanh thực hiện hành động đẹp này. Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2026, cô cũng đã chủ động trao trả hơn 10 triệu đồng cho một chủ cửa hàng chuyển nhầm tiền khi thanh toán.

Hai lần liên tiếp trả lại tài sản có giá trị lớn cho người bị mất không chỉ phản ánh phẩm chất trung thực, liêm chính của một nhà giáo, mà còn cho thấy lối sống giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân.

Những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của cô giáo Nguyễn Thị Oanh xứng đáng được biểu dương, lan tỏa; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nhà giáo trong đời sống hôm nay và truyền cảm hứng về lối sống trung thực, trách nhiệm, nhân văn đến cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phường Trường Vinh (Nghệ An) tổ chức truyền thông cho học sinh về kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng. Ảnh: CSCC

Bí kíp giữ an toàn trên môi trường mạng

GD&TĐ - Internet đã trở thành môi trường học tập, giao tiếp và giải trí quen thuộc, tất yếu của học sinh, sinh viên, thì những nguy cơ từ không gian mạng cũng ngày càng nhiều.

Ông Khalil al-Hayya vừa được bầu làm người đứng đầu Văn phòng chính trị Hamas ở Gaza.

Lãnh đạo Hamas mới là ai?

GD&TĐ - Ngày 20/7, Hamas đã công bố lãnh đạo mới của nhóm này khi cuộc chiến ở Gaza vẫn đang tiếp diễn.