Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh (34 tuổi, em gái chị Đỗ Trần Nhật Ánh, 38 tuổi, một trong 8 người tử vong ở chung cư Độc Lập (đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) vẫn nghẹn ngào khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trước đám cháy đỏ rực đêm 6/7.
Chị Nguyệt Ánh kể, gần 22h tối 6/7, điện thoại reo từ chị gái Nhật Ánh ở căn hộ tầng trệt chung cư Độc Lập. Từ đầu dây bên kia, chị Nhật Ánh kêu “nhà cháy rồi, em qua cứu chị với”.
Ngay lập tức, chị Nguyệt Ánh chạy xe máy từ nhà trên đường Lũy Bán Bích (gần Công viên nước Đầm Sen) qua chung cư Độc Lập.
Đến giữa đường, chị Nguyệt Ánh tiếp tục nhận cuộc gọi từ chị gái nói "Em gọi số 114 giúp để chữa cháy".
Tay run run cầm điện thoại bấm số 114 báo cháy, chị Nguyệt Ánh nhận được phản hồi trước đó đã nhận tin báo, đang cử lực lượng sang.
Khi đến chung cư Độc Lập, trước mặt chị Nguyệt Ánh là cảnh tượng kinh hoàng, lửa từ tầng trệt cháy đỏ rực, khói đen bốc cao kèm nhiều tiếng nổ lớn.
Chị Nguyệt Ánh liên tục gọi điện cho chị gái nhưng số máy không liên lạc được. Nhìn lửa bao trùm khu chung cư, chị Nguyệt Ánh bất lực, chỉ biết nguyện cầu cho chị gái và những người trong gia đình bình an.
Mắt rớm nước mắt, chị Nguyệt Ánh kể, chị gái hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Anh online, chồng chị gái làm công việc thời vụ lĩnh vực tổ chức sự kiện. Hai vợ chồng sống cùng con trai 11 tuổi và con gái 7 tuổi tại chung cư.
“Vợ chồng chị gái tôi dọn về ở chung cư từ năm 2014, căn hộ cũng khá nhỏ, chỉ có một lối vào duy nhất. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy ngọn lửa bao quanh chung cư”, chị Nguyệt Ánh nói.

Ông Trần Quang Khánh (55 tuổi), sống tại tầng trên căn nhà bị cháy, kể lại khi xảy ra cháy ông ở phòng khách thì nghe nhiều tiếng nổ lớn.
Bức tường bắt đầu nóng lên, kính cửa vỡ tan tành, tôi chỉ kịp ôm cháu nhỏ chạy ra ngoài. Sau đó, ông Khánh vội vã đưa cả gia đình 5 người thoát thân trước khi quay lại lấy giấy tờ.
"Ngọn lửa sau 30 phút đã thiêu rụi toàn bộ nhà từ giường nệm, máy lạnh đến cửa sổ và bếp. Những mảng tường bị nứt toác, bồ hóng đen ám đầy trần", ông Khánh kể.

Chị Thanh Hương (40 tuổi) cư dân sống hơn 10 năm tại chung cư Độc Lập cho biết, chung cư được đưa vào sử dụng từ hơn 20 năm trước. Mỗi tầng có khoảng 11-14 căn hộ, chia thành 2 khối, mỗi khối có 2 khu vực để xe máy.
Khi xảy ra cháy, vì ở căn nằm xa khu vực cháy nên chị và gia đình chạy nhanh ra bên ngoài, an toàn. Sau đó chị Hương chạy sang căn hộ cháy phía đối diện và bàng hoàng khi thấy ngọn lửa đỏ rực, nhiều vật dụng bị thiêu rụi.
“Tôi nghĩ cháy nhỏ nhưng khi chạy sang không ngờ cháy lớn, nhiều người thương vong như vậy”, chị nói.
Theo chị Hương, ở chung cư Độc Lập, nhiều cư dân ở tầng trệt thường rào chắn khoảng sân nhỏ trước cửa chính làm nơi đỗ xe, để vật dụng sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều nhà dân tầng trên thường quây rào bằng sắt ở khu vực sau nhà tạo thành các “chuồng cọp” trong căn hộ.
“Khi cháy xảy ra, nhiều người không thể phá cửa rào để cứu người. Phải dùng cưa sắt, nhưng ngọn lửa quá lớn nên gần như không thể tiếp cận”, chị Hương nói.
Lực lượng chức năng hiện đã khám nghiệm hiện trường, đưa các phương tiện cháy rụi ra ngoài để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng trệt của gia đình chị Đỗ Trần Nhật Ánh cùng chồng và 2 con nhỏ 11 tuổi và 7 tuổi.
Vụ cháy khiến cả gia đình chị Nhật Ánh thiệt mạng. Đám cháy còn lan sang căn hộ bên cạnh khiến một gia đình khác gồm 2 cụ già 73 tuổi và 75 tuổi và 2 con 41 tuổi và 48 tuổi tử vong.
3 người khác được lực lượng chức năng cứu ra ngoài, không nguy hiểm tính mạng.
Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký công điện khẩn yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trong sáng nay đã đến hiện trường, thăm hỏi gia đình nạn nhân, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, khoảng 22h ngày 6/7, người dân phát hiện lửa bùng lên từ tầng trệt chung cư Độc Lập, hẻm 80 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Sau đó khói bốc lên các tầng trên. Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 1h ngày 7/7, đám cháy được khống chế.