Nhạc sĩ Quách Thái Duy: "Trong tim tôi mái trường xưa luôn là một vườn cổ tích"

GD&TĐ - Nhạc sĩ Quách Thái Duy khi nói về ca khúc “Hát về Thầy tôi”- tác phẩm dự giải cuộc thi "Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường" -đã khẳng định: "Trong trái tim tôi mái trường xưa luôn là một vườn cổ tích".

Nhạc sĩ Quách Thái Duy trong một chuyến đi thực tế và sáng tác tại đảo xa.
Nhạc sĩ Quách Thái Duy trong một chuyến đi thực tế và sáng tác tại đảo xa.

Tác phẩm là sự tri ân

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm "Hát về Thầy tôi", nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Thái Duy (sinh năm 1993) cho biết đó là tác phẩm chất chứa và lắng đọng nhiều cảm xúc nơi anh nhất từ khi anh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và bước vào con đường sáng tác.

"Ý tứ, giai điệu và ca từ của bài hát được tôi dựng và phối chỉ trong 2 ngày là xong. Tác phẩm như một lời tri ân, gửi gắm đến các thế hệ thầy cô giáo tại Trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau) khi tôi trở về trường để dự lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường. Nơi  đó trong sâu thẳm tâm hồn và ký ức của tôi luôn là một "vườn cổ tích" rất đẹp, với những tháng ngày ắm ắp niềm vui và hạnh phúc của đời học sinh", nhạc sĩ Thái Duy chia sẻ. 

Thái Duy cho biết ca khúc được anh sử dụng nhiều chất liệu ngôn ngữ là các câu ca dao, tục ngữ  để tạo nên sự mềm mại cho giai điệu, cũng như truyền đi thông điệp về công ơn của người thầy, người cô-những người luôn thầm lặng và đứng sau những thành công của học sinh. 

"Tôi tâm đắc nhất là đoạn điệp khúc: Đã qua bao mùa phượng thắm. Đã bao chuyến đò thầm lặng khuya sớm. Đã bao nhiêu lượt khách sang sông... có nhớ bến đò xưa? Như đóa hoa tỏa hương thơm ngát, như bao cánh buồm chở đầy khao khát, đưa đàn em thơ đến chân trời ước mơ... .

Người thầy luôn là vậy, ở bất cứ nơi đâu thầy cô vẫn luôn làm trọn chức phận trồng người, luôn tận lực cho học sinh của mình bằng trái tim nóng ấm và thầm lặng. Họ lặng thầm từng ngày, từng ngày vun đắp cho học sinh những điều tốt đẹp mà không màng đến điều gì khác. Tôi viết ca khúc này không gì khác ngoài mong muốn gửi đến thầy cô của mình lời tri ân", nhạc sĩ Thái Duy chia sẻ. 

Nhạc sĩ, ca sĩ Quách Thái Duy biểu diễn trong một đêm nhạc gây quỹ từ thiện tại Trường ĐH Văn Hóa TPHCM
Nhạc sĩ, ca sĩ Quách Thái Duy biểu diễn trong một đêm nhạc gây quỹ từ thiện tại Trường ĐH Văn Hóa TPHCM

Lan tỏa thông điệp và lý tưởng sống tích cực

Là nhạc sĩ trẻ, trưởng thành từ phong trào thanh niên và sáng tác nhiều ca khúc về thanh niên, thầy cô và biển đảo, nhạc sĩ trẻ Thái Duy luôn hướng suy nghĩ, ca từ của mình đến những điều tích cực, sự chiêm nghiệm và cả sự trăn trở với những điều xung quanh. 

Ngoài tác phẩm  "Hát về Thầy tôi", nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Quách Thái Duy còn có hơn 10 tác phẩm khác được sáng tác bằng sự trải nghiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trong đó, có nhiều tác phẩm khá nổi tiếng, lan tỏa được thông điệp sống tích cực cho cộng đồng như: Màu Xanh Tuổi Trẻ (trong chương trình bế mạc Đại hội Đoàn TPHCM năm 2017); Trường Sa Ngày Mẹ Đến (sáng tác trong chuyến thăm Đảo Trường Sa năm 2017); Nụ Cười Đảo Xa ( sáng tác trong chuyến thăm đảo Thổ Chu - Kiên Giang năm 2018); Tình Ca Trong Lòng Biển (Trại Sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân (20/6/2011 - 20/6/2021)...

Ngoài sáng tác, biểu diễn và tham gia dạy nhạc, nhạc sĩ Quách Thái Duy còn tham gia nhiều chương trình biểu diễn, cuộc thi sáng tác ca nhạc của các trường THPT, CĐ và ĐH với vai trò Ban giám khảo. Ngoài ra, anh cũng tham gia dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ cho các trường, đơn vị....

Nói thêm về tác phẩm "Hát về Thầy tôi", nhạc sĩ Quách Thái Duy cho biết: Bản thân anh luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thầy cô giáo của mình. Nên khi nhớ về ngôi trường mình học ngày xưa, cảm xúc của những tháng ngày tươi đẹp ở tuổi học trò cho anh rất nhiều hạnh phúc. Với anh, "vườn cổ tích" của tuổi thơ không đâu đẹp hơn khoảng thời gian anh được học tập, trưởng thành dưới sự dìu dắt của thầy cô nơi mái trường THPT Đầm Dơi.

(nghe tác phẩm TẠI ĐÂY

" Ca khúc không chỉ là tiếng lòng, là sự hạnh phúc của bản thân khi có vùng cổ tích tươi đẹp, mà còn là sự tri ân đến thầy cô giáo của mình. Với tôi, ngoài cha mẹ, không có sự tận tâm của thầy cô giáo thì không thể có sự trưởng thành như ngày hôm nay", nhạc sĩ Thái Duy nói. 

Nói về cuộc thi, nhạc sĩ Thái Duy cho rằng đây là một hoạt động thật sự rất ý nghĩa, lan toả được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đến với tất cả mọi người. Bởi theo anh, bất cứ ai, dù ở độ tuổi, ngành nghề nào thì khi nhắc đến hai từ Thầy, Cô cũng cảm thấy thiêng liêng và trân trọng.

"Tôi hy vọng Ban tổ chức sẽ tiếp tục có những cuộc thi ý nghĩa và đầy nhân văn như thế này để những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn được nhắc nhớ và tiếp bước", nhạc sĩ Thái Duy gửi gắm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...