Nhạc chính thống đau đầu vì "rác"

GD&TĐ - Trào lưu chế nhạc đã được giới trẻ biết đến như một loại hình giải trí nhằm tạo tiếng cười. Nội dung chế ca từ những ca khúc quen thuộc có khi chỉ là vô thưởng vô phạt, có khi nhằm lên án một hiện tượng xã hội. 

Một câu hỏi đặt ra lúc này là những ca khúc nhạc chế đang tràn lan trên internet  hiện nay đã có được sự đồng ý của nhạc sĩ sáng tác ca khúc hay chưa
Một câu hỏi đặt ra lúc này là những ca khúc nhạc chế đang tràn lan trên internet hiện nay đã có được sự đồng ý của nhạc sĩ sáng tác ca khúc hay chưa

Tuy nhiên, để chế nhạc tinh tế, hài hước thì không hẳn ai cũng làm được. Những giai điệu quen thuộc nhưng lời ca được các bạn trẻ “sáng tạo” đầy tính dung tục, bạo hành khiến những người lần đầu tiên nghe không khỏi “choáng” thì lại là những biến tướng đáng chê trách.

Cần biết điểm dừng

Một câu hỏi đặt ra lúc này là những ca khúc nhạc chế đang tràn lan trên internet hiện nay có được sự đồng ý của nhạc sĩ sáng tác ca khúc hay chưa. Việc chế lời ca khúc mà chưa được phép là hành vi vi phạm quyền tác giả và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa ở đâu? Còn nhớ cách đây không lâu, phần biểu diễn của Yanbi và Mr.T với ca khúc Thu cuối cũng đã từng bị dư luận lên án gay gắt bởi những ngôn từ tục tĩu và đã bị Sở VH- TT&DL địa phương phạt 10 triệu đồng. Dẫu hiện nay rất nhiều bạn trẻ biết chế nhạc là một hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình chế một cách “vô tư”.

Sự “hồn nhiên” này của một bộ phận giới trẻ đã dẫn đến việc nhạc chế đang ngày càng phát tán rộng hơn. Điều này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng luật pháp mà còn những tác động nguy hại đối với nhận thức và việc cảm thụ âm nhạc của người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Giải trí là nhu cầu của tất cả mọi người, tuy nhiên chúng ta cần biết đâu là điểm dừng để nhạc chế không trở thành sản phẩm “rác”.

Loại bỏ những sản phẩm biến tướng thì nhiều bản chế nhạc Việt từng gây sốt cộng đồng mạng trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, nhạc chế cũng giống như một nét văn hóa rất đặc trưng trong giới sinh viên. Họ yêu thích một ca khúc và làm mới nó bằng chính ngôn từ “rất sinh viên”. Nội dung có khi chỉ là vô thưởng vô phạt nhưng đánh trúng tâm lý của những cô cậu ngồi trên ghế giảng đường.

Ngay từ tiêu đề của những bản nhạc chế đã thấy chất hài. Nghe xong ca từ càng thấy hài. Nhưng tiếng cười của những bản nhạc chế đó không chỉ để mua vui mà còn lay động sự đồng cảm của biết bao người. Khi nghe bản nhạc chế Nỗi trăn trở của một sinh viên được sáng tác dựa trên bài Lắng nghe nước mắt của Mr.Siro, tác giả là anh chàng Nhật Anh đã khiến nhiều người phải ngậm ngùi vì vừa nhớ một thời sinh viên đói ăn, gầy vì học, stress vì thi nhưng cũng có nhiều niềm vui khôn xiết.

Đình đám nhất phải kể đến ca khúc chế “Despacito” (phiên bản Đại học) (chế từ ca khúc có số lượng người xem nhiều nhất thế giới hiện nay - “Despacito” của ca sĩ người Puerto Rico Luis Fonsi và Daddy Yankee). Nói về tình trạng học thi của các sĩ tử, “Despacito” (phiên bản Đại học) đã thu hút hơn 10 triệu lượt người xem trên youtube.

Gần đây, Hồ Minh Tài được cư dân mạng gọi là “Thánh chế” với hàng loạt ca khúc chế chục triệu view. Không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng những bản nhạc chế của Hồ Minh Tài thu hút lượng người xem khá lớn. Những ca khúc chế của “Thánh chế” Hồ Minh Tài phải kể đến như “10 tật xấu của chồng” (Chế từ ca khúc “Duyên phận”, sáng tác Thái Thịnh), “Tết xa nhà” (chế lời từ ca khúc “Anh Ba Khía” của Sơn Hạ và “Nỗi buồn mẹ tôi” của Minh Vy), “Tết nhà nghèo” (chế từ ca khúc “Trách ai vô tình”)… MiNi Anti cũng là cái tên không xa lạ với những bạn trẻ thích nhạc chế trên youtube. MiNi Anti gồm hai chàng trai sinh năm 1999 có tên là Vũ Duy Minh và Phạm Hải Ninh hiện sống tại Hà Hội. MiNi Anti bắt đầu chế nhạc từ năm 2015 và đến nay đã có khoảng 20 sản phẩm nhạc chế được đăng tải trên youtube. Fanpage của MiNi Anti có vài chục ngàn người theo dõi.

Chưa bàn đến chuyện hay - dở, nhưng rõ ràng, nhạc chế vẫn có được lượng khán giả nhất định và đang dần tạo thành một trào lưu, tồn tại song song với nhiều trào lưu âm nhạc khác trong thị trường âm nhạc. Không ít “ngôi sao nhạc chế” đã xuất hiện. Đáng chú ý là những bản nhạc chế thường “ăn theo” ca khúc hit nào đó đang thịnh hành trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Nếu những ca khúc hit có lượng người xem, nghe tăng dần theo cấp số nhân thì những ca khúc nhạc chế cũng không “kém cạnh” khi thu hút hàng triệu, thậm chí vài chục triệu lượt người xem, nghe trên youtube và các chuyên trang âm nhạc lớn.

Khi nhạc chế vượt giới hạn

    Chưa bàn đến chuyện hay - dở, nhưng rõ ràng, nhạc chế vẫn có được lượng khán giả nhất định và đang dần tạo thành một trào lưu, tồn tại song song với nhiều trào lưu âm nhạc khác trong thị trường âm nhạc. Không ít “ngôi sao nhạc chế” đã xuất hiện.

Là một ca sĩ sở hữu nhiều bài hit, tất nhiên Tuấn Hưng đã quá quen với việc sản phẩm của mình bị chế. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi một ca khúc của anh bị chế theo hơi hướng thô thiển, tục tĩu, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn trên trang facebook cá nhân. Cụ thể, khi thấy clip “hiện tượng mạng” Hoa Vinh cover bản hit “Độc thoại” của mình, Tuấn Hưng viết: “Tình cờ được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận gửi cho cái link bài hát này nghe xong hết hồn. Ca sĩ này là ca sĩ nào nhỉ. Nhìn mặt có vẻ ngông nghênh và bất cần lắm cho nên mới dám lấy bài hát của mình ra để chế lời như vậy. Đọc xuống phía dưới chỉ thấy tên là Hoa Vinh. Không biết đi hát đâu chưa?…. Không rõ vì lý do gì mà lại chế lời bài hát rồi hát công khai như vậy, chắc định câu like hoặc cũng có khả năng nó muốn va với với mình chăng?”.

Điều đáng nói ở đây là Hoa Vinh đã chế lời ca khúc của đàn anh về chủ đề khá nhạy cảm, sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu trong bài hát. Cuối dòng trạng thái, Tuấn Hưng nhấn mạnh anh sẽ làm cho rõ ràng câu chuyện này, đồng thời gắn thẻ facebook tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng ủng hộ thái độ quyết liệt của Tuấn Hưng khi thấy “hiện tượng mạng” làm xấu đi ca khúc bằng những từ ngữ thô tục. Trước sự “dằn mặt” của đàn anh, Hoa Vinh đã phải gọi điện xin lỗi, giải thích việc chế lời tục tĩu.

Hoa Vinh nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua những bản cover đạt lượng xem lớn, trong đó, Ngắm hoa lệ rơi đạt trên 15 triệu lượt xem. Sau đó, anh được mời tham gia nhiều chương trình âm nhạc nhưng bị chê giọng hát thật không hay. Từ khi nổi tiếng, hiện tượng mạng cũng vướng nhiều tranh cãi, đặc biệt là vấn đề hét cát-xê và sử dụng ca khúc Ngắm hoa lệ rơi để biểu diễn, đăng tải lên trang nghe nhạc mà chưa có sự đồng ý của nhạc sĩ sáng tác cũng như ca sĩ Châu Khải Phong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ