Nhà trường thông tin vụ học sinh lớp 7 rơi từ tầng 2 xuống đất

GD&TĐ - Chiều 9/3, thông tin từ trường THCS Hoà Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, nam sinh chỉ bị xây xước nhẹ và đã ổn định tâm lý.

Trường THCS Hoà Hải.
Trường THCS Hoà Hải.

Vào khoảng 8h45 ngày 8/3, trong lúc toàn trường đang tập trung chuẩn bị tập thể dục giữa giờ thì phát hiện một nam sinh rơi từ tầng 2 xuống. Nạn nhân là em P.V.V.T. (học sinh lớp 7C). Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa T. đến trạm xá sơ cứu và thuê xe chuyển em đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kiểm tra.

"Qua 2 lần chụp chiếu, các bác sĩ cho biết T. chỉ bị xây xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, nhà trường đã cắt cử giáo viên cùng gia đình theo dõi và chăm sóc em tại bệnh viện", cô giáo Phan Thị Thuý Ngân - Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Hải thông tin.

Theo cô Ngân, trước giờ thể dục, T. báo mệt nên xin phép ở lại lớp. Trong quá trình chơi trên sảnh của tầng 2, T. đã sơ sẩy rơi xuống đất. Đây cũng là lần đầu tiên nhà trường xảy ra trường hợp này.

"Toàn bộ lan can tầng 2 được xây dựng đảm bảo và kiên cố. Có thể trong lúc chơi em không may sơ sẩy dẫn đến tai nạn. Hiện nay, T. đã ngồi dậy và ăn uống bình thường, tâm lý cũng đã ổn định. Nhà trường phân công giáo viên theo dõi và ổn định tâm lý cho T. sau vụ tai nạn", cô Ngân thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Salah'

'Họ có Messi, nhưng chúng tôi có Salah'

GD&TĐ - Một quan chức bóng đá Ai Cập dõng dạc tuyên bố: ‘Họ có Messi nhưng chúng tôi có Salah’ trước thềm đối đầu tuyển Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Phất dụ nở hoa

Phất dụ nở hoa

Những ngày này, Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long như bừng lên một sắc vàng tươi mới của những quần thể hoa phất dụ núi. Bài thơ "Phất dụ nở hoa" của tác giả Hồng Gai được sáng tác là một bài thơ giàu chất nhạc, chất họa và đậm đà cảm xúc, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên kỳ vĩ cùng ý chí con người vùng đất mỏ Quảng Ninh.