Nhà nghiên cứu tại căn cứ biệt lập ở Nam Cực đe dọa sát hại đồng nghiệp

GD&TĐ -Một nhà nghiên cứu tại căn cứ biệt lập ở Nam Cực bị cáo buộc có hành động tấn công và đe dọa giết đồng nghiệp.

Trạm Sanae IV ở Nam Cực, nơi một nhóm các nhà khoa học Nam Phi ẩn náu.
Trạm Sanae IV ở Nam Cực, nơi một nhóm các nhà khoa học Nam Phi ẩn náu.

Một nhóm các nhà khoa học Nam Phi ẩn náu tại một trạm nghiên cứu xa xôi ở Nam Cực đã kêu gọi "hành động ngay lập tức" sau khi một thành viên trong nhóm bị cáo buộc hành hung và đe dọa giết một đồng nghiệp.

Trạm Sanae IV nằm cách đất liền khoảng 80 km, và nằm trên đỉnh núi nhô ra từ một sông băng, được bao quanh hoàn toàn bởi các cánh đồng băng hà.

Nhóm nghiên cứu gồm mười thành viên sẽ dành ít nhất mười tháng nữa tại nơi có thể được mô tả là bối cảnh của một bộ phim kinh dị cổ điển.

Căn cứ gần như không thể tiếp cận được vào mùa đông do thời tiết khắc nghiệt và sự di chuyển của băng trôi.

Vụ việc lần đầu tiên được tờ Sunday Times của Nam Phi đưa tin vào cuối tuần, tờ báo này đã công bố một email do một trong những nhà nghiên cứu từ căn cứ gửi đi.

Tờ báo đã giấu tên của cả thành viên nhóm bị cáo buộc là “hỗn láo” và người tố cáo anh ta, người đã yêu cầu "hành động ngay lập tức" từ chính quyền.

Người tố cáo cũng lưu ý rằng, "nhiều mối quan ngại" đã được nêu ra về kẻ tấn công bị cáo buộc trước khi tàu phá băng và nghiên cứu vùng cực đưa nhóm trú đông vào tháng 12 năm ngoái và rời đi một tháng sau đó.

“Thật đáng tiếc, hành vi của anh ta đã leo thang đến mức vô cùng đáng lo ngại. Cụ thể, anh ta đã hành hung một người, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân và chuẩn mực nơi làm việc”, lá thư viết.

“Hơn nữa, anh ta còn đe dọa giết người này (tên được giấu), tạo ra một môi trường sợ hãi và đe dọa. Tôi vẫn rất lo lắng về sự an toàn của bản thân, liên tục tự hỏi liệu mình có thể trở thành nạn nhân tiếp theo hay không”, báo cáo cho biết thêm.

Chính quyền nước này đã thừa nhận vấn đề này, với Bộ trưởng Môi trường Dion George cam kết sẽ đích thân giải quyết vấn đề này với các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, ông George dường như đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

“Đã có một cuộc cãi vã bằng lời giữa đội trưởng và người này. Sau đó, mọi chuyện trở nên căng thẳng và người đó đã tấn công đội trưởng”, ông George nói theo trích dẫn của tờ Sunday Times.

Trong một bình luận riêng, bộ trưởng cho biết, ông đang "xem xét các phương án" để giải quyết tình hình mà không nói rõ cụ thể là gì.

"Một sự can thiệp đã được thực hiện. Người đã tấn công đội trưởng đang hối hận và đã được đánh giá lại về mặt tâm lý một cách tự nguyện", ông nói như được trích dẫn bởi The Guardian, tiết lộ rằng, vụ bùng nổ dữ dội này được thúc đẩy bởi một "nhiệm vụ phụ thuộc vào thời tiết không xác định đòi hỏi phải thay đổi lịch trình".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ