Nhà giáo thổi bùng lửa đam mê, khích lệ sáng tạo

GD&TĐ - Thổi bùng ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, để giáo viên và học sinh cảm nhận được hạnh phúc khi đến trường và trong từng tiết học. Đây là trăn trở của cô Trần Thị Mai, Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo Tp Nam Định..

Giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cùng thắp lửa đam mê để dạy tốt - học tốt.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cùng thắp lửa đam mê để dạy tốt - học tốt.

Thông điệp của sự yêu thương

Cô Trần Thị Mai chia sẻ: Tôi cùng lãnh đạo nhà trường luôn tâm niệm một điều, có dạy tốt học tốt được thì tập thể phải đoàn kết, tất cả giáo viên trong trường  phải cùng trách nhiệm để đồng hành tên con tạo dựng nên những giá trị tốt đẹp nhất của giáo dục.

Trường THPT Trần Hưng Đạo, “trường học hạnh phúc” là nơi chắp cánh ước mơ của những người thầy, học trò trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Ở đây GV mong muốn được cống hiến và sáng tạo, học sinh được tôn trọng và khuyến khích phát triển năng lực bản thân.

Dạy tốt, học tốt ở Trường THPT Trần Hưng Đạo là việc huy động sức mạnh tập thể làm nên đổi thay tốt đẹp.

Cô Mai chia sẻ, mới đây nhà trường có tổ chức các buổi nói chuyện với bốn chuyên đề “Vai trò và giá trị của Nghề giáo trong thời đại 4.0”, “Sứ mệnh người thầy - Giáo dục bằng tình yêu thương”, “Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh”, “Sử dụng hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực” với mong muốn thổi bùng ngọn lửa đam mê, khịch lệ đổi mới sáng tạo trong các nhà giáo.

Thật vui mừng là lửa đam mê đang bùng cháy lại càng mãnh liệt hơn, các thầy cô đã hết sức tích cực tham gia tương tác cùng diễn giả, say sưa thảo luận nhóm trong quá trình học tập, hào hứng.

Kết thức các buổi sinh hoạt chuyên đề, những dòng cảm nhận là: Cách thức giúp tạo nên một lớp học hạnh phúc; Làm thế nào để trường học thực sự là nơi không chỉ có việc dạy học mà gắn kết tình yêu thương: Quan tâm dành cho học trò thì phải biết lắng nghe và thấu hiểu để việc "lắng nghe bằng tâm chứ không phải bằng tai” - cô Mai chia sẻ.

Cô hiệu trưởng Trần Thị Mai người thắp lửa yêu thương và trách nhiệm.
Cô hiệu trưởng Trần Thị Mai người thắp lửa yêu thương và trách nhiệm.

Đổi mới là trách nhiệm

Cô hiệu trưởng Trần Thị Mai tâm sự: Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ 4.0 gõ cửa từng nhà, mỗi giáo viên khống còn lựa chọn nào khác là phải đổi mới tích cực để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ vào dạy học.

Năm học vừa qua, vượt qua nghịch cảnh bệnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, tập thể Trường THPT Trần Hưng Đạo đã vượt khó dạy tốt – học tốt. Những nhà giáo như cô Dương Mai Hương, tổ Toán-Tin; cô giáo Trần Thị Hoàng Ngân, tổ Ngoại ngữ…, cùng nhiều thầy cô khác đã cảm thấy sự động viên, khích lệ và trách nhiệm để cùng chung tay xây dựng nên một trường học hạnh phúc với tất cả trái tim và nỗ lực của mình.

Hội thi văn nghệ của Trường THPT Trần Hưng Đạo.
Hội thi văn nghệ của Trường THPT Trần Hưng Đạo. 

Với chúng tôi, không có gì vui bằng những học sinh của mình học hành giỏi giang, đây là những món quà vô giá mà chắc rằng thầy cô nào đứng trên bục giảng đều mong muốn. Đó là 2 học sinh trong nhóm thủ khoa của tỉnh khối A, A1, những điểm 10 môn Hóa, Ngoại Ngữ, GDCD, kết quả thi TNTHPT nằm trong tốp 5 của tỉnh. Những niềm vui này là những ấp ủ tâm huyết với nghề cao quý, là trách nhiệm của người thầy, đống thời cũng là nhân tố để thêm sức mạnh vươn tới những giá trị tót đẹp, - Cô Trần Thị Mai

"Thông điệp Trường THPT Trần Hưng Đạo đưa ra là: Giáo dục không phải là rót cho đầy một chiếc bình, mà là khơi lên một ngọn lửa", “Sự tôn vinh, kính trọng đối với nhà giáo không chỉ ở kiến thức uyên thâm hay ở tài nghệ sư phạm mà quan trọng hơn cả là là  phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề, yêu trẻ, sự mẫu mực trong lối sống, ở giá trị cao cả và trong sáng của nhân cách nhà giáo.

Khi các thầy cô, những nhà canh tân xã hội thay đổi, chuyển hóa để hạnh phúc thì học sinh hạnh phúc. Cô Mai và ban giám hiệu nhà trường đã hun đúc ngộng lửa đó và mỗi GV chúng tôi đều ý thức trách nhiệm phải làm thật tốt điều đó" – Cô Đào Thị Thủy Chung GV tiếng Anh cho biết.

Trường học thực sự là điểm đến hạnh phúc của cả thầy cô và học trò.
Trường học thực sự là điểm đến hạnh phúc của cả thầy cô và học trò.

Cô giáo Nguyễn Thu Hiền đã có sáng kiến đưa tiếng Anh vào dạy môn Sinh học, để triển khai hiệu quả, cô còn ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác tài liệu, thực hành giảng dạy. Sáng kiến này của cô đoạt giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

“Kiến thức môn Sinh được cô chắt lọc kĩ càng, cách truyền tải ngắn gọn dễ hiểu giúp HS dễ dàng hiểu được vấn đề trọng tâm. Tiết học phần lớn là sử dụng tiếng Anh cùng với cách giảng dạy hiện đại cởi mở. Cô giáo định hướng rõ mục tiêu cần đạt được giúp em và các bạn hào hứng, nghiêm túc vào việc học và đạt được kết quả tốt” - HS Nguyễn Phượng Minh -lớp 11A3 cho biết.

"Khi học sinh hạnh phúc thì có lớp học hạnh phúc và điều đó cứ thế được nhân rộng ra. Khi có nhiều thầy cô, lớp học hạnh phúc thì mỗi ngày đến trường với cả GV và HS sẽ thực sự là một ngày vui. Điều chúng tôi đã và đang làm là  "Trường học hạnh phúc" là nơi thầy cô, học sinh cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học, là nơi tình yêu thương giữa các nhà giáo, giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày, là nơi tôn trọng và khuyến khích sự sáng tạo của thầy và trò. Hãy để mỗi ngày đến trường của học trò thực sự là một ngày ý nghĩa trong cuộc đời các con!".

Cô hiệu trưởng Trần Thị Mai

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ