Nguyên nhân nào dẫn tới biệt danh Mr Say No của Ngoại trưởng Lavrov?

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Lavrov được quốc tế đặt cho một biệt danh thú vị căn cứ vào phong cách sắc sảo và cứng rắn, tờ Sohu của Trung Quốc cho biết.

Nguyên nhân nào dẫn tới biệt danh Mr Say No của Ngoại trưởng Lavrov?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có kinh nghiệm rất phong phú trong ngành ngoại giao và nổi tiếng với phản ứng cứng rắn trước một số tình huống. Ấn phẩm tiếng Trung nhấn mạnh rằng ông Lavrov luôn đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu và phong cách làm việc có phần độc đoán của bản thân đã mang lại kết quả.

“Khi các nhà báo nước ngoài đưa ra những câu hỏi mang tính khiêu khích, ông Lavrov luôn đáp lại bằng một lập trường cứng rắn và ngôn ngữ gay gắt. Ánh mắt sắc bén của Ngoại trưởng Nga thường khiến những phóng viên phương Tây muốn gây rắc rối cho ông ta cũng như muốn làm bẽ mặt nước Nga phải rùng mình”, tờ Sohu lưu ý.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, đối thủ của Nga không dễ đối phó với Sergei Lavrov, bởi ông luôn đứng lên bảo vệ lợi ích đất nước mình. Có vẻ như phong cách ngoại giao như vậy của ông không được các chính trị gia phương Tây ưa thích.

Nhưng điều thú vị là khi ông Lavrov làm đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (UN), sự tán thành đối với các sáng kiến ​​của Nga đã đạt đến mức cao nhất, rõ ràng điều này phần lớn là do nỗ lực của Ngoại trưởng Nga hiện tại.

“Không ai dám coi thường bất kỳ sáng kiến ​​nào mà ông ấy đưa ra thay mặt cho nước Nga”, bài phân tích của tờ Sohu nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn.

Đại diện cho đất nước của mình tại UN, ông Lavrov không gặp phải bất kỳ sức ép nào và thường nói “không” với các đề xuất bất lợi cho Nga. Vị trí của ông không thay đổi khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao.

Đảm nhận vị trí này, ông Lavrov không thay đổi phong cách, điều này khiến ông trở thành một trong những quan chức được yêu thích nhất ở Nga.

Các chuyên gia phân tích Trung Quốc nhớ lại một trường hợp hài hước khi các nhà báo Anh cố gắng sử dụng những lời nói của Ngoại trưởng Lavrov để chống lại ông ta, nhưng lại thu về kết quả ngược lại.

Cụ thể theo một phóng viên của tờ Daily Telegraph, vào năm 2008, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa ông Sergei Lavrov và David Miliband - lúc đó là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh.

London đã cố gắng bày tỏ sự không hài lòng với hành động của Moskva, nhưng ông Lavrov đã phản ứng cực kỳ gay gắt. Các nhà báo Anh viết rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã gắt lên với ông Miliband: "Anh là ai mà giảng bài cho tôi?" Ngoài ra, Bộ trưởng Lavrov hỏi liệu nhà ngoại giao Anh có biết ít nhất một chút về lịch sử Nga hay không.

“Ban đầu, người Anh tung tin này để nêu bật tính cách cộc cằn của Ngoại trưởng Nga nhằm hạ thấp ông Lavrov. Điều họ không ngờ tới là người Nga thích tin tức này và chia sẻ nó trên mạng xã hội, dẫn tới việc Ngoại trưởng Nga có được rất nhiều người hâm mộ”, các chuyên gia Trung Quốc bình luận về tình hình.

Kể từ đó, Ngoại trưởng Lavrov nổi tiếng là một người mà không ai dám cố tình tạo ra mâu thuẫn hay đặt ông vào một tình thế khó xử. Chính trị gia này luôn nhấn mạnh vào chính sách đối ngoại độc lập của Nga, do vậy cách tiếp cận thường gây ra sự bất mãn tại phương Tây, nhưng họ đều cảm thấy bất lực. Hãng tin Anh Reuters từng bình luận rằng ông Lavrov là nguồn gốc của sự tuyệt vọng và thất vọng đối với Mỹ và EU.

“Ông ấy chưa bao giờ bị khuất phục trước tiếng nói của các nước phương Tây, ngược lại, ông ấy đã nhiều lần nói không với các hành vi thách thức mà đối phương đưa ra".

"Chính vì điều này, Ngoại trưởng Nga đã nhận được biệt danh quốc tế là 'Mr. Say No - Ngài nói không'. Nhưng chính vì điều này mà Nga đã chiếm một vị trí quan trọng trong ngoại giao quốc tế”, tờ Sohu lưu ý.

Ngày nay, khi Nga đang chịu áp lực từ Mỹ và các đồng minh, Ngoại trưởng Lavrov tiếp tục kiên quyết bảo vệ phẩm giá cũng như lợi ích của nhà nước Nga. Theo tờ Sohu, vị quan chức này sở hữu kiến ​​​​thức phong phú, đầu óc nhạy bén và trí tuệ, đã anh dũng chiến đấu chống lại những đối thủ của đất nước mình mà không thay đổi phong cách sắc sảo, đồng thời cũng rất cứng rắn.

Theo Sohu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.