Người vợ đầu của Stephen Hawking

GD&TĐ - Jane Wilde và Stephen Hawking kết hôn không lâu sau khi nhà khoa học thiên tài mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh vận động nguy hiểm. 

Stephen và Jane Hawking, ảnh chụp năm 1989, trước khi ly dị.
Stephen và Jane Hawking, ảnh chụp năm 1989, trước khi ly dị.

Khi bệnh tình của ông trở nặng, Jane Wilde trở thành người chăm sóc chính cho ông. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của họ, Jane Hawking lúc nào cũng hết lòng với chồng. Câu chuyện thú vị về người vợ đầu tiên của Stephen Hawking ít người được biết.

Mối tình son sắt

Năm 1963, Jane Wilde biết bạn trai của mình là Stephen Hawking bị mắc chứng bệnh nghiêm trọng. Các bác sĩ nói với chàng trai 21 tuổi, anh chỉ còn sống được hai năm nữa. Nhưng hai năm sau, Stephen vẫn không chết và đôi tình nhân trẻ kết hôn, bắt đầu cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm.

Khi bệnh tình của Stephen trở nên tồi tệ hơn, Jane Hawking hết lòng chăm sóc cho cả chồng và ba đứa con của họ, cho đến khi cặp đôi ly hôn vào năm 1995. Quyết tâm chứng minh bản thân không phải là cái bóng của nhà tư tưởng nổi tiếng, Jane Hawking đã sắp xếp thời gian đi học lại và lấy bằng Tiến sĩ.

Jane Wilde gặp Stephen Hawking, sinh viên Oxford xuất sắc vào năm 1962, lúc bà đang sinh viên đại học ở London. Một năm sau, họ yêu nhau và trong thời gian này, Hawking nhận được một chẩn đoán kinh hoàng từ các bác sĩ: Ông mắc chứng bệnh thần kinh vận động, sự rối loạn này sẽ từ từ phá vỡ dây thần kinh và làm cho ông hoàn toàn tê liệt. Các nhà y học dự đoán ông không sống đến sinh nhật lần thứ 25 của mình.

Bất chấp bệnh tật của Stephen, Jane vẫn luôn bên cạnh ông, tin rằng “mọi thứ đều có thể xảy ra. Stephen sẽ vượt qua và chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình tuyệt vời, có một ngôi nhà đẹp và sống hạnh phúc mãi mãi về sau”.

Họ kết hôn vào năm 1965, nhưng ngay từ đầu, chuyện tình cảm lãng mạn, nồng ấm của đôi vợ chồng trẻ buộc phải lùi bước cho hoài bão học tập của Hawking. Cặp đôi mới cưới thậm chí đã hưởng tuần trăng mật tại một hội nghị vật lý ở ngoại ô New York, nơi mà Hawking là thành viên tham dự.

Tận tụy với chồng

Stephen và Jane Hawking trong ngày cưới (năm 1965).
Stephen và Jane Hawking trong ngày cưới (năm 1965).

Ngay sau kết hôn, Jane Hawking nhanh chóng nhận ra mình hầu như chỉ là cái bóng của chồng. Đến năm 1970, Stephen bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng và bà chấp nhận trở thành người chăm sóc ông, cũng như nuôi dạy hai đứa con đầu lòng của họ.

“Tôi đã có hai con nhỏ nhưng luôn dành phần lớn thời gian chăm sóc Stephen: Mặc quần áo, tắm cho anh ấy. Anh từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào trong việc này, nếu không phải là tôi”, Jane Hawking kể lại.

Trong nhiều năm, Stephen không muốn sử dụng xe lăn. “Khi đi dạo, một tay tôi dìu Stephen, tay kia bế đứa trẻ, còn đứa lớn chạy lon ton bên cạnh. Thật là mệt vì đứa trẻ mới biết đi luôn bỏ chạy mà tôi không thể đuổi theo nó. Cuộc sống vì vậy lúc nào cũng đầy áp lực”.

Tệ hơn nữa, nhà khoa học luôn từ chối nói về tình trạng bệnh của mình. “Anh ấy không bao giờ nói về cảm giác bệnh tật, như thể nó không hề tồn tại”, Jane nói.

Nhưng bà vẫn tận tụy với cuộc hôn nhân của mình, một phần cũng vì những nghiên cứu đột phá của chồng. Bà muốn ông yên tâm phục vụ khoa học. “Không có cách nào khác là phải tiếp tục.

Tôi luôn tận tâm với Stephen, luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể nào xoay xở được nếu không có tôi. Tôi muốn anh ấy tiếp tục công việc tuyệt vời của mình và muốn bọn trẻ có một gia đình ổn định phía sau. Vì vậy, chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống chung”.

Hôn nhân tan vỡ

Đến năm 1979, Jane Hawking đã có ba người con và một bằng Tiến sĩ về thơ ca Tây Ban Nha thời Trung cổ. Bằng Tiến sĩ đã cho Jane Hawking một danh vị, tách biệt với cuộc hôn nhân của mình, mặc dù bà đã mất 12 năm mới hoàn thành chương trình học, do bận bịu chăm sóc chồng bệnh tật và con còn nhỏ.

“Tôi rất vui vì mình đã làm được điều này. Nó chứng minh tôi không chỉ là một người vợ của thiên tài và tôi có thứ để thể hiện trong suốt những năm đó. Tất nhiên, tôi có các con để thể hiện, nhưng ở Cambridge trong những ngày đó, điều này không được tính”.

Tuy nhiên, việc đi theo con đường riêng của mình vẫn khiến bà cảm thấy hụt hẫng trong cuộc hôn nhân của mình. Jane Hawking nói: “Sự thật là có bốn người bạn đời trong cuộc hôn nhân của chúng tôi: Stephen và tôi, bệnh thần kinh vận động và vật lý học”.

Chẳng bao lâu, nhiều nhân vật khác đã xen vào cuộc hôn nhân của họ. Vào những năm 1980, khi đang viết cuốn Lược sử thời gian, Stephen đã yêu một trong những nữ y tá của mình. Cùng lúc đó, ông cũng hình thành mối quan hệ thân thiết với một góa phụ tên là Jonathan Hellyer Jones.

Năm 1995, Stephen và Jane Hawking ly hôn. Trong vòng hai năm, cả hai tái hôn: Stephen với y tá của ông, còn Jane với Jonathan.

Hồi tưởng lại cuộc đời mình với nhà vật lý lý thuyết trong hồi ký, Jane Hawking nói, một trong những công việc quan trọng nhất của bà là: “Nói với anh ấy rằng anh không phải là Chúa”.

Cả hai vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiết kể cả sau khi ly hôn. Họ sống gần và thường xuyên gặp gỡ nhau.

Năm 1999, Jane Hawking viết hồi ký về mối quan hệ của bà với Stephen. “Tôi nghĩ việc ghi lại cuộc đời tôi cùng với Stephen là vô cùng quan trọng. Tôi không muốn ai đó trong 50 hoặc 100 năm nữa, tự sáng tác về cuộc sống của chúng tôi”, bà nói.

Viết cuốn tự truyện Travelling to Infinity: My life with Stephen (Hành trình đến vô cực: Cuộc đời tôi với Stephen), Jane Hawking đã khẳng định vai trò của mình trong một mối quan hệ phi thường với nhà khoa học thiên tài.

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nhân khai thác dưới hầm lò. Ảnh minh họa

Sập hầm lò, 3 công nhân tử vong

GD&TĐ - Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.