Huế, mùa lũ tháng 10 năm 2025, trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (phường Thuận Hóa, TP Huế), những thiết bị điện hư hỏng do ngập nước được người dân mang đến ngày một nhiều. Giữa bối cảnh đó, chúng tôi gặp thầy giáo Phạm Bá Dũng, nguyên Trưởng khoa Điện (nay là Khoa Điện – Điện tử) của trường.
Vừa hoàn thành việc sửa một chiếc quạt cho hộ dân ở phường Thuận Hóa, tấm lưng thầy ướt đẫm mồ hôi, bùn còn vương trên tay áo. Dù vậy, nụ cười của thầy vẫn hiền hòa như 10 năm trước – ngày thầy bắt đầu các hoạt động cộng đồng đầu tiên của mình cùng với nhà trường.
Hỗ trợ cộng đồng để phụng sự
Năm 2015, từ những trăn trở làm thế nào để việc đào tạo nghề của nhà trường gắn bó với cộng đồng, sáng kiến tổ chức hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã được xây dựng và triển khai. Lần đầu tiên, đoàn công tác của trường gồm 30 giảng viên và sinh viên đã đến xã Điền Hải, huyện Phong Điền, một địa phương ven biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Phú, TP Huế).
Tại đây, thầy Dũng cùng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng miễn phí, bao gồm sửa chữa trang thiết bị điện gia dụng, bảo dưỡng xe gắn máy, sửa chữa máy tính, cùng với tập huấn kỹ năng và truyền thông hướng nghiệp cho người dân và thanh niên địa phương.
Khởi nguồn từ đó, dù nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động hỗ trợ cộng đồng vẫn được tiếp tục triển khai thực hiện đến các địa phương còn gặp nhiều khó khăn ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… Gần đây nhất, khi miền Bắc bị lũ lụt, đoàn công tác hỗ trợ cộng đồng của trường đã đến với huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ và thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Hoạt động hỗ trợ cộng đồng giúp nhân dân các vùng khó khăn gắn việc đào tạo nghề, vừa giúp học sinh, sinh viên rèn luyện trong 10 năm qua, với thầy Dũng chưa từng là “phong trào”. Đối với thầy, đó là trách nhiệm, là sự chia sẻ giá trị của tri thức và kỹ năng. Không lúc nào đoàn công tác hoạt động hỗ trợ cộng đồng của nhà trường thiếu vắng thầy Dũng.
Đặc biệt, đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 khiến hàng nghìn hộ dân Huế bị hỏng thiết bị điện. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã mở điểm sửa chữa miễn phí ngay tại trường. Dù đã nghỉ hưu, thầy Dũng vẫn là người có mặt từ sớm để hỗ trợ công việc. Trong phòng học được bố trí thành xưởng sửa chữa, thầy tận tâm hướng dẫn sinh viên cách làm khô bo mạch, cách kiểm tra rò điện, các kết nối dây bên trong thiết bị, kiểm tra cầu chì, dây nguồn, vệ sinh, tra dầu, kiểm tra các khớp nối, đo điện áp…
Các hoạt động này đã mang đến hiệu quả thiết thực không chỉ cho nhân dân mà còn cho nhà trường và cá nhân mỗi giảng viên, sinh viên tham gia. Giảng viên và sinh viên có cơ hội trau dồi thêm nhiều kỹ năng thực hành trên các thiết bị thực tế, từ đó hiểu biết sâu sắc hơn về nghề nghiệp, tăng thêm đam mê và nhiệt huyết.
Truyền nghề đi kèm truyền đạo đức
Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là kỹ năng của một người thợ giỏi, mà là cách thầy Phạm Bá Dũng biến việc sửa chữa thành một hoạt động truyền nghề đầy nhân văn, lan tỏa tinh thần giúp đời đến thế hệ trẻ. Với kiến thức và kinh nghiệm công tác, thầy vừa sửa chữa thiết bị, vừa kết hợp truyền nghề, hướng dẫn cho các giảng viên trẻ và sinh viên.
Với sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, thầy Dũng không chỉ là người dạy nghề điện mà thầy là người dạy tinh thần "làm nghề để phụng sự". Nhiều cựu sinh viên kể lại rằng, chính những chuyến đi tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng với thầy và nhà trường đã thay đổi cách nghĩ của họ về nghề nghiệp. Học nghề lúc này không còn đơn thuần là lắp ráp, vận hành, hay sửa chữa, mà là hiểu công việc của mình có thể giúp người khác.
Nhờ tấm gương tận tụy của thầy, tinh thần cộng đồng đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của nhà trường. Các cựu sinh viên, học sinh sau khi ra trường vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện, tự tổ chức đội hỗ trợ người già neo đơn sửa chữa hệ thống điện, hoặc thành lập các nhóm tình nguyện đến các địa phương hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn. Nhiều kỹ sư trẻ vẫn duy trì hoạt động này tại các địa phương và doanh nghiệp.
Việc sửa chữa thiết bị điện miễn phí và hoạt động cộng đồng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế không chỉ là công việc kỹ thuật, mà còn là hành trình của lòng tử tế. Nhìn thầy Dũng cúi xuống chiếc nồi cơm điện cũ mà một phụ nữ nghèo mang đến, chúng ta hiểu vì sao hoạt động này lại có sức sống mãnh liệt. Chính những tấm gương như thầy Dũng đã khẳng định rằng, học nghề không chỉ là học kỹ thuật để kiếm sống, mà còn là đạo đức, là tấm lòng sẻ chia, là bài học làm người.
Khi được hỏi về những điều lớn lao mà mình đã làm, thầy Dũng chỉ khiêm tốn chia sẻ: “Nghề điện gắn với ánh sáng. Miễn giữ được ánh sáng cho ai đó lúc khó khăn thì mình đã làm đúng nghề”.