Ám ảnh sau thảm kịch hàng không
Theo gia đình, ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, công dân Anh, người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Air India, thường xuyên bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng trong đó ông thấy “mọi người chết” trước mắt mình.
Ông Ramesh ngồi ghế 11A, chỉ bị rách mặt và chấn thương ngực nhẹ. Ông được truyền thông Ấn Độ gọi là “người đàn ông kỳ diệu”, “đứa con của Thượng đế” và “biểu tượng hy vọng”, người dân địa phương gọi ông là “người không thể bị giết”.
Tuy nhiên, ông bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi khi là người duy nhất trong 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn sống sót sau khi chiếc máy bay lao xuống đất và bốc cháy.
Theo ông Krunal Keshave, 24 tuổi, họ hàng của ông Ramesh ở Leicester: “Ông ấy ngủ nhưng không thực sự ngủ. Khi ngủ, ông ấy mơ mình đang trên chuyến bay. Ông ấy nhớ cảnh mọi người chết trước mắt.”

Nỗi day dứt mất đi người thân
Ông Ramesh từng nói ông cảm thấy “tồi tệ” vì không thể cứu được em trai Ajay, 35 tuổi, và luôn bị giày vò vì cái chết của em. Hai anh em cùng điều hành một doanh nghiệp đánh cá ở Diu, Ấn Độ, sống ở đó trong mùa đánh bắt từ tháng 9 năm trước đến tháng 5, sau đó trở về Leicester.
Ông Keshave chia sẻ với The Sunday Times: “Ông ấy thấy em trai ở khắp nơi… Ông ấy nói chuyện nhưng không nói về vụ rơi máy bay. Ông ấy đang cố gắng sống bình thường, không ra ngoài nhiều, dành thời gian ở nhà với gia đình. Ông ấy sống cùng em trai ở Diu trước vụ tai nạn.”
Một người họ hàng khác cho biết: “Ông ấy cảm thấy tội lỗi vì mình là người duy nhất sống sót khi mọi người khác, kể cả em trai, đều chết. Đó là gánh nặng lớn.”
Ông Ramesh nói với The Sun: “Đó là một phép màu khi tôi sống sót. Tôi ổn về thể chất nhưng cảm thấy khủng khiếp vì không thể cứu Ajay.”
Trước khi đặt vé chuyến bay AI171, ông Ramesh đã cố chọn 2 ghế cạnh nhau nhưng chỉ còn ghế rời ở hàng 11. Ông nói: “Nếu chúng tôi ngồi cùng nhau, có thể cả 2 đều sống sót. Tôi đã mất em trai ngay trước mắt. Giờ tôi luôn tự hỏi ‘Tại sao tôi không thể cứu em trai?’”
Tháng trước, ông Ramesh đã khiêng quan tài em trai trong lễ an táng tại Gujarat. Sau đó, ông được nhìn thấy khóc trong đau đớn và phải được dìu đi.
Ông ngồi cạnh một cửa thoát hiểm của chiếc Boeing 787 Dreamliner và đã chui ra ngoài qua một lỗ thủng trên thân máy bay. Hình ảnh do MailOnline có được cho thấy ông từng tìm cách quay lại hiện trường để cứu em trai.
Ngay sau thảm kịch, ông Ramesh nói với truyền thông Ấn Độ: “Tôi nghĩ mình sẽ chết. Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi không biết sao mình thoát ra được. Tôi đã thấy người ta chết trước mắt mình.”
Cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn
Vụ rơi máy bay này là một trong những tai nạn chết chóc nhất liên quan đến công dân Anh. Chiếc máy bay đâm vào một ký túc xá của trường y trong khu dân cư thành phố Ahmedabad, khiến 241 trong số 242 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có 52 người mang quốc tịch Anh.
Cuộc điều tra đang xem xét cơ trưởng Sumeet Sabharwal, 56 tuổi, người vẫn bình tĩnh trong khi cơ phó Clive Kunder, 32 tuổi, hoảng hốt vì lo sợ nhiên liệu bị cắt. Một đoạn ghi âm hộp đen cho thấy cơ trưởng Sabharwal đã tắt công tắc, theo nguồn tin gần gũi với phía Mỹ trong cuộc điều tra.
Tờ The Wall Street Journal đưa tin, các phi công Mỹ tham khảo cuộc điều tra cho rằng cơ phó Kunder, người điều khiển máy bay, đã quá bận rộn giữ cho chiếc Boeing Dreamliner ổn định, còn cơ trưởng Sabharwal với vai trò giám sát có thể đã can thiệp.
Báo cáo chính thức cho biết hai công tắc quan trọng bị tắt cách nhau đúng một giây, 10 giây sau mới bật lại. Trong bản tóm tắt cuộc trao đổi, một phi công hỏi người kia vì sao tắt công tắc, người kia phủ nhận.