Người phụ nữ trẻ sử dụng ma túy, đánh chết con trai 13 tháng tuổi

GD&TĐ - Sau khi sử dụng rượu, bia và ma túy, người mẹ trẻ đã đánh chết con trai 13 tháng tuổi.

Người mẹ trẻ đánh chết chính con trai ruột của mình trong cơn say.
Người mẹ trẻ đánh chết chính con trai ruột của mình trong cơn say.

Ngày 18/5, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ người phụ nữ đánh chết con trai ruột 13 tháng tuổi.

Người bị tạm giữ là Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1995, quê ở An Giang). Nạn nhân là bé trai N.H.G.A (13 tháng tuổi), con trai ruột của Thảo.

Thảo làm nhân viên tại một quán karaoke và ở trọ tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát) cùng hai người con trai là N.H.G.B (sinh năm 2020) và N.H.G.A (sinh tháng 4-2022).

Theo cơ quan công an, đêm 16/5, Thảo đi làm về (đã uống bia say) và nằm phía dưới võng chỗ bé A đang nằm ngủ.

Lúc đang ngủ, bé A khóc nên Thảo dỗ dành và đưa võng để bé ngủ tiếp nhưng bé A không nín và ngày càng khóc to hơn.

Bực tức, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi thấy bé A không còn khóc nữa, thì Thảo ngủ tiếp.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A cả người tím tái và không còn thở, nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé A đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, do đa chấn thương.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Thảo còn thừa nhận, trước đó Thảo có sử dụng ma túy đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HTX chè Hải Yến được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên ban đầu.

Lối ra chè sạch mở cửa thoát nghèo

GD&TĐ - Người dân ở Phú Thịnh sống bám vào cây chè đặc sản từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào làm chè sạch thì họ mới tìm thấy lối thoát nghèo.

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.