Người Pháp đổ xô học sơ cứu sau khủng bố 13/11

Sau 6 vụ tấn công khủng bố đêm 13/11 tại Paris, số lượng đơn xin học các khóa sơ cứu ngắn hạn ở Pháp tăng cao chưa từng thấy.

Một buổi hướng dẫn sơ cứu. Ảnh: Thibaud Moritz/MAXPPP.
Một buổi hướng dẫn sơ cứu. Ảnh: Thibaud Moritz/MAXPPP.

Đối với nhiều người, đây chính là cách chống lại cảm giác bất lực sau chuỗi sự kiện đau lòng. Theo France TV Info, các khóa đào tạo sơ cứu cơ bản kéo dài một ngày với giá khoảng 60 euro.

Tất cả người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên đều có thể đăng ký. Người tham gia được dạy cách xử lý tai nạn thường ngày như bỏng, chảy máu, đau tim để áp dụng trong mọi hoàn cảnh. 

"Bạn sẽ biết phải làm gì dù gặp phải tình huống nào. Những hành động này sẽ cứu sống nạn nhân hoặc ít nhất là hạn chế mức độ nghiêm trọng", huấn luyện viên sơ cứu Tiffen Guille cho biết.

Người Pháp học sơ cứu sau vụ khủng bố 13/11:


Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ Mẫn được nhiều người trong làng yêu quý. Ảnh: Tâm Nguyễn

Mẹ Mẫn

GD&TĐ - Cụ bà năm nay đã 79 tuổi, ấy vậy mà cụ vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường! Chúng tôi trân trọng và trìu mến gọi người là MẸ - Mẹ Mẫn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong.

Thanh Hoá có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ

GD&TĐ - Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.