Người Paris "khóc hận"

GD&TĐ - Paris Saint-Germain (PSG) đã chơi một canh bạc cực lớn, nhưng sự nghiệt ngã của cuộc chơi đã khiến đội bóng nhà giàu nước Pháp trắng tay và đang đối mặt với nguy cơ khủng khiếp nhất, sự sụp đổ dây chuyền.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi (bên phải) và Giám đốc thể thao Leonardo.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi (bên phải) và Giám đốc thể thao Leonardo.

Tiền không phải là tất cả

Với “túi tiền không đáy” của các ông chủ người Qatar, hơn 10 năm qua, PSG dễ dàng thống trị bóng đá Pháp. Tuy nhiên, đội bóng mang biệt danh Les Parisiens (Người Paris) vẫn đang phải sống trong mộng ảo. Giấc mơ vô địch Champion League của PSG để khẳng định giá trị cũng như tầm vóc của câu lạc bộ thuộc kinh đô ánh sáng của châu Âu vẫn cứ xa vời.

Vì thế, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG quyết chơi tất tay, với mong muốn có cái kết ngọt ngào cuối mùa 2022. 6 tân binh chất lượng đã được đưa về sân Công viên các Hoàng tử. Trong đó, Messi với Barca và Ramos với Real Madrid cùng 4 lần vô địch Champions League. Wijnaldum là trụ cột trong đội hình của Liverpool lên ngôi ở mùa giải 2018 - 2019. Achraf Hakimi vô địch Serie A với Inter Milan và Donnarumma là người hùng của đội tuyển Italia trên hành trình vô địch Euro 2020.

Với sự tăng cường những cầu thủ chất lượng, Les Parisiens rất tự tin trong việc chinh phục danh hiệu Champions League và đồng thời, đội bóng nước Pháp cũng được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký bậc nhất cho ngôi vương mùa này. Trên lý thuyết, đội hình tốt nhất của PSG với bộ ba tấn công Neymar, Messi và Mbappe đủ sức nghiền nát bất cứ hàng phòng ngự rắn chắc nào. Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, PSG sở hữu đội hình ước tính khoảng 1,2 tỷ USD.

Quả thật, đội hình dư thừa ngôi sao của PSG đang dẫn đầu Ligue 1 (vô địch quốc gia Pháp) và tạo nên khoảng cách tới 13 điểm so với nhóm bám đuổi. Thế nhưng, PSG đã để Real Madrid lội ngược dòng và sớm dừng bước đau đớn ở vòng 1/8 Champions League. Đội hình tỷ đô của ông chủ Nasser Al-Khelaifi vẫn chỉ là “gã học việc” khờ khạo, mà trận thua ngược Real đang sống nhờ đẳng cấp và bản lĩnh của những lão tướng cho thấy rõ hơn những phẩm giá mà không phải cứ nhiều tiền là có thể giải quyết được.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã “làm loạn” sau khi PSG thua cay đắng Real Madrid. Tỷ phú người Qatar nổi điên với huấn luyện viên Pochettino, Giám đốc thể thao Leonardo và toàn bộ các ngôi sao của mình.

Trong lúc giận dữ, ông Nasser Al-Khelaifi đã xông vào phòng thay đồ của tổ trọng tài để bày tỏ bức xúc vì những quyết định của họ ở trận đấu này. Không chỉ có vậy, khi bị một nhân viên của Real Madrid tại Bernabeu dùng điện thoại ghi lại hình ảnh xấu xí của mình, ông Nasser Al-Khelaifi bị cáo buộc đã đập phá một số thiết bị và đe dọa người này.

Nasser Al-Khelaifi đã thất bại thảm hại. Quan trọng hơn, dù chi ra một núi tiền khổng lồ để “dát vàng” lên đội hình, song PSG vẫn không thể cải thiện được đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu. Những gì ông chủ người Qatar thể hiện cho thấy, phẩm giá của PSG hoàn toàn kém xa những đế chế khác như Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Munich hay Man United ở sân chơi danh giá số một châu Âu.

Mbappe (áo sẫm) nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madird.

Mbappe (áo sẫm) nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madird.

Sụp đổ dây chuyền

PSG đã vỡ mộng Champions League mùa này, và cũng bị loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp. Như vậy, đội bóng của ông chủ Nasser Al-Khelaifi chỉ còn thi đấu ở Ligue 1, nơi họ bỏ xa các đối thủ tới 11 điểm và 99% vô địch. Mùa giải 2022 coi như đã kết thúc với đội chủ sân Parc des Princes. Nhưng điều tồi tệ hơn cả việc mùa giải coi như khép lại với PSG là một tương lai đầy u ám.

Đầu mùa giải này, PSG chơi lớn khi từ chối 200 triệu euro của Real Madrid để đổi lại 1 năm hợp đồng của Kylian Mbappe. Nhiều người nói PSG đã quá dại dột, nhưng thực tế PSG đầu tư cho danh tiếng và địa vị xã hội của mình. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tin rằng với Messi cùng nhiều ngôi sao mới, câu lạc bộ sẽ vô địch Champions League và khiến Mbappe đổi ý. Thế nhưng, những gì xảy ra tại Bernabeu đã khiến siêu sao người Pháp hiểu rằng đâu mới là nơi giúp anh chinh phục những đỉnh cao.

Theo nhà báo người Pháp, Romain Molina, PSG đã hết kiên nhẫn với Neymar. Là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới nhưng tiền đạo người Brazil không thể đáp ứng được sự kì vọng. Anh đã có gần 5 năm bất lực trong cuộc đua ở đấu trường Champions League. Không chỉ vậy, ở PSG, Neymar còn thường xuyên dính chấn thương và gây ra nhiều vụ lùm xùm trong phòng thay đồ vì cái tôi quá lớn. Tất cả đã đi quá giới hạn.

Vậy Messi thì như thế nào? Messi chỉ hợp để làm một trợ thủ cho tiền đạo sát thủ Mbappe, chứ bảo anh phải đứng ra làm đầu tàu thì không thể. Messi 35 tuổi đã quá già và cũng không còn động lực để cống hiến để vực dậy đội bóng đang trên miệng vực khủng hoảng như PSG. Nhưng dẫu sao Messi đỡ “tệ” hơn so với Sergio Ramos, cầu thủ vẫn ngồi trên khán đài hay Wijnaldum trận hay, trận dở hoặc Donnarumma mắc sai lầm “chết người” đúng thời điểm quyết định.

Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar khi mua lại quyền sở hữu PSG vào cuối năm 2011 đã vẽ ra một bức tranh khổng lồ với viễn cảnh tươi sáng cho đội bóng thành Paris. Thế nhưng trong suốt gần 11 năm qua, PSG dù đã chi ra tới hơn 1,4 tỷ euro (thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIES) vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Thậm chí 2 năm gần đây, thành tích tại Champions League của gã nhà giàu nước Pháp đang đi xuống một cách thảm hại.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bị phê phán bởi những quyết định thiếu khôn ngoan trong quản lý và chuyển nhượng. Việc mua cầu thủ vô tội vạ đã khiến PSG bỏ rơi mảng đào tạo trẻ. Hiện tại trong đội hình của đội chủ sân Parc des Princes, không có một cầu thủ trụ cột nào là do họ tự mình đào tạo. Vì thế, các giá trị truyền thống của đội bóng gần như không có. PSG hiện tại như một nhóm lính đánh thuê đắt giá, hào nhoáng bên ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, The Collectif Ultras Paris - một trong những hội cổ động viên nhiệt thành nhất của PSG đã lên tiếng chỉ trích câu lạc bộ như sau: “PSG gần đây giống một chương trình truyền hình tạp kỹ hơn là một đội bóng cạnh tranh Champions League đúng nghĩa. Họ nuông chiều các cầu thủ giống như những đứa trẻ, thay đổi huấn luyện viên chỉ vì vài cá nhân, coi thường bóng đá trẻ và cả đội nữ”.

Theo tờ L’Equipe và nguồn tin từ nhà báo Romain Molina tiết lộ trên kênh Carrusel Deportivo, PSG sắp có biến lớn với Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và nhiều nhân vật chủ chốt của đội bóng này sẽ bị sa thải! Ông Nasser Al-Khelaifi được cho là đã gây nguy hại hình ảnh PSG sau trận thua Real Madird. Vậy nên, giới chủ ở Qatar điều hành Tập đoàn Qatar Sports Investments, chủ sở hữu PSG đi đến quyết định thay đổi thượng tầng câu lạc bộ nhằm cải tổ lại đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…