Người hâm mộ yêu cầu Suga rời BTS sau scandal say rượu lái xe

GD&TĐ - Một số fan hâm mộ đã gửi vòng hoa yêu cầu Suga rời khỏi nhóm sau vụ bê bối lái xe khi say rượu của anh.

Sáng sớm ngày 13/8, một cuộc biểu tình với nội dung "Suga rời khỏi BTS" được đăng tải, thu hút hơn 33.000 lượt xem và 300 bình luận chỉ trong một giờ.

Chủ đề này kèm theo nhiều hình ảnh vòng hoa xuất hiện trước tòa nhà HYBE, kêu gọi Suga (BTS) rời khỏi nhóm.

Một số người còn đưa ra những bình luận chế giễu như: Min Yoongi (tên thật của Suga) RỜI ĐI, chúc mừng vì vụ tai nạn của anh.

Không phải là hoạt động gây quỹ, mà tất cả đều do cá nhân thực hiện… Thật đáng buồn.

Vì anh ta mà fan không thể ngẩng đầu lên được. Anh ta thực sự nên rời đi.

Anh ấy nên rời khỏi nhóm trước khi người hâm mộ gửi vòng hoa.

Nếu anh ấy không rút lui, fandom sẽ bị chia rẽ mãi mãi.

Tại sao anh ta lại làm người hâm mộ phải đau khổ? Anh ta nên tự rời đi.

Tôi thấy tội cho các fan. Nhìn vào tính cách của Suga, anh ấy sẽ không bao giờ tự ý rời đi…

Bên cạnh đó, đã có nhiều người hâm mộ khác cho rằng đây là ý kiến của một nhóm nhỏ người hâm mộ chứ không phải ý kiến của tất cả người hâm mộ.

suga 2.jpg
suga 3.jpg
Vòng hoa kêu gọi Suga rời khỏi BTS xuất hiện trước tòa nhà HYBE.

Trước đó, vào tối ngày 6/8, Suga được cho là đã ngã khỏi một chiếc xe điện gần nhà ở Hannam-dong, Yongsan-gu.

Một cảnh sát tuần tra phát hiện ra anh và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Kết quả cho thấy nồng độ cồn là 0,227%, cao hơn nhiều so với ngưỡng thu hồi giấy phép là 0,08%.

Nồng độ này tương đương với nồng độ cồn của nữ diễn viên Kim Sae Ron - người đã gây ra vụ tai nạn lái xe khi say rượu vào năm 2022.

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá 0,2%, người đó có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm hoặc phải nộp phạt từ 10-20 triệu won.

Vào thời điểm đó, cảnh sát không công nhận Suga là thành viên của BTS. Do anh ấy say xỉn, họ không thể tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chỉ giới hạn hành động của mình vào bài kiểm tra nồng độ cồn trước khi cho anh ấy về nhà.

Phía cảnh sát hiện có kế hoạch triệu tập thành viên của BTS để thẩm vấn thêm và lấy lời khai chính thức.

Sau đó, chính Suga đã đăng tải tâm thư xin lỗi. Anh cho biết: "Xin chào, tôi là Suga. Tôi cảm thấy rất hối hận và nặng nề vì đã khiến mọi người thất vọng. Tôi đã uống rượu trong bữa ăn tối qua và đi xe scooter điện về nhà.

Tôi đã vi phạm Luật giao thông vì suy nghĩ đơn giản rằng quãng đường ngắn thôi, không nhận thức được việc lái xe scooter điện trong tình trạng say rượu là phạm pháp.

Trong khi đỗ xe, tôi đã tự ngã trước cửa nhà. Có 1 sĩ quan cảnh sát gần đó và theo kết quả kiểm tra nồng độ cồn, tôi đã bị thu hồi giấy phép lái xe và đóng phí phạt. Dù không có ai bị thương hay tài sản thiệt hại nhưng tôi vẫn cúi đầu xin lỗi mọi người.

Tôi không thể biện minh gì về sai phạm này. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến những ai chịu tổn thương vì hành vi bất cẩn, sai trái của mình. Tôi sẽ cẩn trọng hơn để không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai".

Ở thời điểm hiện tại, Suga (BTS) đang phục vụ với tư cách nhân viên dịch vụ công - một hình thức thay thế cho nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ