Người dẫn đường cho hành trình no ấm
Già làng A Káo, người Jrai (xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi) như “cây đại thụ” sừng sững giữa đại ngàn Ya Ly, che chở và dẫn dắt dân làng suốt hàng chục năm qua. Ông là người truyền ngọn lửa của cách mạng, Đảng, của Bác Hồ cho nhân dân nơi vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Không chỉ là người truyền đạt giá trị truyền thống, già làng A Káo còn là cầu nối vững chắc giữa người dân và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách, sống và làm việc theo pháp luật.
Hiểu rằng muốn thoát nghèo phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, già làng A Káo nhiều năm qua kiên trì vận động bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng tài nguyên để cải tạo vườn tạp, nương rẫy hoang hóa. Ông tập hợp các đoàn thể, mặt trận thôn để khơi dậy tinh thần tự lực, giúp dân chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình.
Nhờ sự định hướng của già, người dân làng Trấp xã Ya Ly tập trung phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, bời lời, sầu riêng, kết hợp với cây lúa nước, lúa rẫy truyền thống. Đến nay, 100% hộ dân có kinh tế ổn định, nhiều gia đình sở hữu từ 2–3ha cây trồng.
Với sự hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của chính quyền và các kỹ sư nông nghiệp, nhiều mô hình kinh tế mới ra đời: “Nuôi lươn không bùn”, “nuôi cá lồng, cá bè” trên lòng hồ thủy điện Ya Ly, “chăn nuôi bò tập trung”… mang lại hiệu quả cao. Những mảnh vườn xanh tốt, đàn bò, đàn cá lớn nhanh là minh chứng cho tinh thần đổi mới mà già A Káo đã kiên trì gieo vào lòng dân làng.
Không chỉ vận động phát triển kinh tế, già A Káo còn là người đi đầu trong việc tuyên truyền bảo vệ rừng, giữ đất, giữ nước. Ông thường xuyên cùng cán bộ thôn, xã đến từng khu rẫy, từng khu rừng, nhắc bà con tuyệt đối không chặt phá rừng làm nương, không đốt rẫy bừa bãi, không săn bắt động vật hoang dã.
“Rừng còn thì nước còn, đất còn mới sống được. Cái nghèo không chỉ do thiếu tiền mà do mình để mất rừng, mất đất”, già nói.
Gieo mầm văn hóa, bồi đắp ý chí vươn lên
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, già A Káo còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần cho bà con. Ông cùng các nghệ nhân, người lớn tuổi trong các làng Ya Ly, Sa Bình, Mo Rai, Hơ Moong… bàn bạc, thống nhất gìn giữ và truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, nghề dệt thổ cẩm, đan mây tre, xây dựng nhà Rông văn hóa cho thế hệ trẻ.
Giữa đêm đại ngàn, tiếng chiêng ngân vang, điệu xoang uyển chuyển khiến hồn cốt Tây Nguyên như sống lại. Trẻ em trong làng, từ lớp 4 đến lớp 8, được học cách đánh chiêng, múa xoang không chỉ để giữ gìn văn hóa mà còn để nuôi dưỡng niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.
Ông A Thủy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Trấp, nói: “Già A Káo là người ông, người cha, tấm gương sáng trong lao động, học tập, luôn hy sinh vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.”
Già A Káo cũng thường khuyến khích con cháu học hành, vì với ông, cái chữ chính là “chìa khóa mở cửa thoát nghèo”.
Song song với đó, già A Káo là người tiên phong trong phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ông vẫn hay nhắc con cháu chăm chỉ học tập, tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ đi làm ăn xa “việc nhẹ, lương cao”, mà yên tâm ở lại quê hương, phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng.
Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt của già làng, 100% trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo học tập, phát triển toàn diện.
Bên cạnh đó, an ninh trật tự trong làng nhiều năm liền được giữ vững, không xảy ra trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc. Trong suốt nhiều năm qua, dân làng sống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển kinh tế.
Mọi người dân đều học tập, làm theo lời dạy của già, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng quê, cộng đồng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
Bà Nguyễn Thị Yến Bình, Bí thư xã Ya Ly, nhận xét: “Già A Káo tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông là hạt nhân trong phong trào "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số", góp phần quan trọng giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Người dân nơi đây vẫn luôn nói với nhau rằng: “Ai cũng học theo lời già, quyết tâm xây dựng làng quê giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững”. Và ở làng Trấp hôm nay, ngọn lửa mà già A Káo thắp lên vẫn âm ỉ cháy, ngọn lửa của niềm tin, đoàn kết và của tình yêu buôn làng.