Người dân vùng lũ bịn rịn chia tay các chiến sỹ xây dựng khu TĐC thôn Át Thượng

GD&TĐ -Ngày 15/1, 1 phần lực lượng chiến sỹ Trung đoàn 174 rút khỏi Át Thượng (Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái) khi khối lượng công việc đạt 80%.

Người dân thôn Át Thượng bịn rịn chia tay các chiến sỹ.
Người dân thôn Át Thượng bịn rịn chia tay các chiến sỹ.

Đây là lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng Dự án bố trí tái định cư (TĐC) cho 35 hộ dân tại thôn Át Thượng - nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng do hoàn lưu bão số 3 làm 9 người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức xây dựng mới 35 căn nhà trên diện tích 2,3 ha. Mỗi nhà sàn xây cấp IV mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày, diện tích xây dựng khoảng 72m2, diện tích sử dụng 144m2.

Khu TĐC mới được xây dựng ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, cách vị trí sạt lở khoảng hơn 500m.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên thông tin: "Hiện, khu tái định cư cho người dân thôn Át Thượng đã hoàn thiện khoảng 80%, rất đẹp. Theo kế hoạch, khoảng 20/1, huyện cùng Quân khu 2 sẽ bàn giao tượng trưng 1 số công trình cho người dân".

Những hình ảnh chia tay bịn rịn, xúc động của người dân với các chiến sỹ đã hoàn thành nhiệm vụ:

1000026135.jpg
Các chiến sỹ nhận hoa từ người dân.
1000026132.jpg
1 phần lực lượng chiến sỹ rút khỏi Át Thượng khi khối lượng công việc đạt 80%.
1000026133.jpg
Các em nhỏ mang hoa chia tay các chiến sỹ.
1000026134.jpg
Không khí chia tay bịn rịn, xúc động.
1000026131.jpg
Những cái nắm tay thắm tình quân dân.
1000026130.jpg
1000026129.jpg
Người dân xúc động khi các chiến sỹ rút quân.
1000026128.jpg
1000026127.jpg
1 phần lực lượng của Quân khu 2 vẫn tiếp tục ở lại hoàn thiện công việc.
1000026126.jpg
Hình ảnh cán bộ, nhân dân thôn Át Thượng chia tay các chiến sỹ.
1000026125.jpg
1000026124.jpg
Theo kế hoạch, khoảng 20/1, người dân bị thiệt hại sẽ được nhận bàn giao nhà ở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Hoàng Thị Thủy cùng học trò đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Truyền cảm hứng cho giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Trong suốt 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã trở thành nguồn động lực quý báu, tiếp sức cho nhiều thầy cô nơi vùng cao, đồng thời vun đắp ước mơ cho các học sinh miền núi, giúp họ vững bước trên con đường học vấn và phát triển tương lai..