Người đàn ông tử vong khi đi săn gà, nghi súng cướp cò

GD&TĐ - Hai người đàn ông vào rừng săn gà bằng súng tự chế. Khi di chuyển trên đường, xe máy bất ngờ bị lật ngã khiến một người bị tử vong sau tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sáng 18/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã cử Kiểm sát viên phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên đường đi săn.

Thông tin ban đầu, ông L.C.P. (SN 1968, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và ông T.V.T. (SN 1965, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk) thường ở một mình tại rẫy thuộc thôn Ba Tầng (xã Ea Pô, huyện Cư Jút) để làm rẫy (rẫy ông P. cách rẫy ông T. khoảng 500m).

Ông P. và ông T. đều có súng tự chế và nhiều lần cùng nhau sử dụng súng tự chế để đi săn bắn gà, sóc.

Khoảng 18h30p ngày 16/10, ông T. điều khiển xe máy chở ông P. vào rừng săn gà. Khi đi, ông P. mang theo 1 túi vải (đựng thuốc súng, đạn bằng bi sắt, chì, …), 1 con dao, 1 cây súng tự chế.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Khi ngồi sau xe của T., ông P. đeo túi vải trên vai trái, tay phải cầm đoạn giữa súng, nòng súng hướng lên trời. Khi đi đến đoạn đường đất cách rẫy ông T. khoảng 2,5 km thì cả hai bị ngã xe sang bụi cỏ bên lề đường. Lúc này, ông T. nghe tiếng nổ nhưng nghĩ là tiếng ống pô xe nên dựng xe máy lên thì nghe ông P. kêu đau.

Thấy vậy, ông T. dùng đèn pin soi thì thấy ông P. bị thương chảy máu ở vùng hông phải. Nghĩ ông P. bị thương do súng cướp cò nên ông T. dùng tay ôm, bịt vết thương, đồng thời nhờ một người dân gần đó chở nạn nhân đi cấp cứu.

Khi đến trạm y tế xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, bác sĩ thông báo ông P. đã tử vong nên ông T. đến Công an xã Đắk Wil trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ