Người đàn ông sống sót sau 28 giờ bơi ngoài biển do bị sóng thần cuốn trôi

GD&TĐ - Một người đàn ông ở Tongan 57 tuổi đã bơi trong 28 giờ sau khi bị sóng thần cuốn ra biển được mệnh danh là Aquaman ngoài đời thực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gần đây, đảo quốc Tonga đã phải hứng chịu một trận sóng thần kinh hoàng.

Lisala Folau, sống trên hòn đảo nhỏ Atata, cách thủ đô Nuku"alofa của Tonga khoảng 8 km về phía tây bắc, đã được anh trai cảnh báo về trận sóng thần sắp tới và tìm cách trú ẩn trên một cái cây. 

Tuy nhiên, anh đã xuống sau khi cơn sóng thần đi qua và bị bất ngờ bởi một cơn sóng thứ hai, thậm chí còn lớn hơn cuốn anh và gia đình ra biển. 

Mặc dù gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng vận động, nhưng Folau đã bơi được tổng cộng 28 giờ.

“Trời tối và chúng tôi không thể nhìn thấy nhau. Rất nhanh sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng cháu gái gọi nữa, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng con mình gọi”, Lisala Folau kể lại về cái đêm mà anh bị sóng thần cuốn đi. 

Tôi không thể đi lại bình thường, cả hai chân của tôi cũng không hoạt động bình thường, tôi tin rằng một em bé có thể đi nhanh hơn tôi. Vì vậy, tôi chỉ lơ lửng, bị sóng lớn liên tục ập đến.

Tuy nhiên, động lực khi nghĩ về gia đình đã khiến anh ấy bơi trong thời gian dài, cảm ơn Chúa, gia đình và nhà thờ đã cho anh ấy sức mạnh để tồn tại.

Người đàn ông 57 tuổi nói: “Thật bất ngờ khi tôi sống sót sau khi bị cuốn trôi, trôi nổi và sống sót qua những nguy hiểm mà tôi vừa phải đối mặt.

Con gái của Lisala Folau đã chia sẻ một số hình ảnh cho thấy cuộc hành trình vượt đại dương của người đàn ông trong suốt 28 giờ và nó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Erika Radewagen, một quan chức bơi lội cấp Olympic ở Thái Bình Dương, cho biết: “Điều đó hoàn toàn tuyệt vời, khi anh ấy đang chạy trốn một sự kiện thảm khốc, phải chịu đựng những áp lực cả về tinh thần và thể chất. 

Ngay cả những vận động viên bơi lội dày dặn kinh nghiệm cũng có ranh giới về thể chất và các thông số thiết lập, nhưng cần có một tư duy khác để thực hiện những gì anh ấy đã làm. 

Nó không giống như anh ấy bị rơi khỏi thuyền, anh ấy đang thoát khỏi một ngọn núi lửa đang phun trào, bị sóng thần cuốn đi. Có nhiều chướng ngại vật hơn, chẳng hạn như tro bụi, mảnh vỡ, sóng và các yếu tố khác có thể khiến việc bơi của anh ấy trở nên khó khăn hơn rất nhiều”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ