Người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế nghi mất tích khi đi câu mực

GD&TĐ - Người đàn ông 50 tuổi, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nghi mất tích khi chèo ghe đi câu mực từ hôm 10/6.

Chiếc ghe của ông P. dùng đi câu mực được tìm thấy và đưa vào bờ. (Ảnh: ANTT xã Vinh Hiền).
Chiếc ghe của ông P. dùng đi câu mực được tìm thấy và đưa vào bờ. (Ảnh: ANTT xã Vinh Hiền).

Ngày 12/6, lãnh đạo UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông ở trên địa bàn mất tích khi đi câu mực.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 10/6, ông Nguyễn P. (SN 1973, trú tại thôn Hiền Hoà 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) chèo ghe đi câu mực ở khu vực vùng biển gần cửa biển Tư Hiền thuộc xã Vinh Hiền.

Đến sáng 11/6, gia đình không thấy ông P. trở về như thường lệ, gọi qua số điện thoại không liên lạc được, nên gia đình đến Công an xã trình báo.

Theo Công an xã Vinh Hiền, ông P. có đặc điểm nhận dạng cao 1,7m, khi đi chèo ghe mặc áo tay ngắn màu đỏ, quần ngắn màu đen. Tại khu vực trước trán có 1 vết sẹo, da đen ngăm.

UBND xã Vinh Hiền đang cử lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng các địa phương lân cận tổ chức tìm kiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Điều phương Tây bắt đầu hiểu ra

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào Chủ Nhật rằng phương Tây đã bắt đầu hiểu rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Dòng Tân Châu (An Giang) về đêm. Ảnh: Trương Kỉnh Nhơn.

Đêm xuôi dòng Tân Châu

GD&TĐ - Bảy giờ tối. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, dòng xe tấp nập trôi trên những con phố quen thuộc.